25/12/2025
Chúng mình - những người chọn đến với Lô Lô Chải chẳng phải vì một lý do nào đó đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn đi tới một nơi thật xa, xa thành phố một chút, hít thở thứ không khí chẳng còn mùi khói bụi, để rồi khi đặt chân tới đây, chúng mình lại bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp rất đỗi bình dị, thân thương của con người và từng góc nhỏ ở nơi này:
- Góc ngắm view làng bên sườn đồi
Tụi mình ngồi trên chiếc ghế gấp dựng tạm ở sườn đồi – phía trước là những mái ngói âm dương cũ kỹ xếp lớp như vảy cá, chen giữa là ngôi nhà trình tường đã bạc màu theo thời gian. Xa xa là ruộng ngô, còn gần hơn thì nghe vang vảng tiếng các em bé đuổi bắt, nô đùa ở đầu làng. Thật sự khoảnh khắc ấy tựa như là 1 "bức tranh" đẹp mà có hồn vô cùng. Nếu tới Lô Lô Chải thì nhất định bạn phải lên đây để ôm trọn chiếc view này nhaaa
- Khoảng sân đá ở À Lôi Homestay
Trên đường từ KHÓI tới cà phê Cực Bắc, tụi mình có đi qua một khoảng sân nhỏ phía trước À Lôi Homestay. Nền đá được xếp cẩn thận, tỉ mỉ vừa khít, bức tường sơn màu vàng ấm cùng với những ánh nắng chiếu nghiêng qua hiên, xa xa là hình ảnh lá cờ tung bay phấp phới, khung cảnh ấy nó điện ảnh, nó Lô Lô mà nó Hội An lắm!!!
- Cà phê Cực Bắc
Địa điểm này thì không còn quá xa lạ với nhiều bạn rồi, không gian quán cũng nhỏ thôi, nhưng vẫn đem lại cho mình cảm giác rất bình yên. Từng góc nhỏ đều được chị chủ chăm chút, từ cái bàn gỗ cũ, bình hoa khô đến mấy dòng chữ viết tay dán trên tường, tất cả đều thật xinh và có hồn. Ngồi nhâm nhi ly chanh tuyết và lắng nghe câu chuyện làm home của chị chủ, rồi tới sự phát triển của làng Lô Lô ngày hôm nay, mình càng thêm khâm phục, yêu mến con người nơi đây – vì ở một nơi xa xôi, còn nhiều hạn chế về mọi mặt như thế này, người ta vẫn chọn ở lại, chọn làm điều gì đó đẹp đẽ cho bản làng chứ không rời đi.
Nếu có hôm nào bạn muốn trốn khỏi phố thị một chút, tìm một nơi bình yên như thế, thì hãy nhắn KHÓI chúng mình nha, KHÓI vẫn luôn chờ bạn để cùng khám phá thêm những điều đẹp đẽ nơi địa đầu Tổ quốc này đó!