25/12/2023
Tiếng Anh có một câu mình thích: [It is what it is] – Nó ra sao thì nó là như vậy. Như lá rơi, như nước chảy, tựa những tiến trình tự nhiên ít khi can thiệp hoặc thay đổi được. Và điều cốt yếu nhất là gì? Là mỗi người hình thành ý thức tự nhận trách nhiệm về mình, hiểu rằng đến từng hạt bụi trong cuộc sống của mình, cũng đều do mình gánh vác, làm chủ và lựa chọn.
Người hạnh phúc không phải người chưa từng gặp biến cố, chỉ là họ biết cách gạn lọc mọi vui buồn.
Người thành công cũng không phải người chưa từng gặp thử thách, chỉ là họ từ chối tin mình không đủ tốt, mới từ từ tìm ra được phương hướng, ngược đường tiến lên.
Nếu bạn đang sống những ngày mà mỗi sáng thức dậy, cảm thấy việc nhấc mình ra khỏi giường cũng quá đỗi khó khăn, toàn thân rã rời không chút sức lực. Vậy thì càng phải dùng hết phần sức lực còn lại để bật dậy. Dùng toàn bộ, dùng tất cả, không chút bảo lưu. Vì thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, đôi khi chỉ phân biệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi.
Điều mình tin tưởng: “Giai đoạn khó khăn nhất nếu bạn vượt qua, từ nay về sau, không một nỗi đau nào có thể chạm vào chúng ta.”
Dù bạn lựa chọn chìm đắm hay khắc phục mọi khó khăn, mình cũng thông cảm và tôn trọng bạn.
Kiếp trước đã qua. Kiếp sau chưa tới. Chúng mình chỉ có cuộc đời ở thì hiện tại này. Hãy làm những điều tốt nhất với nó!