28/04/2023
HÀNH TRÌNH START-UP CÓ KHÓ KHĂN HONG?
🐰 Hi các bạn, mình là Loev, mình đến từ Sài Gòn. Và mình là Founder của Bunny Beach Homestay.
Một người con gái Sài Gòn và lỡ say mê Phú Quý ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mình đặt chân lên đảo, mình đã tưởng tượng ra cuộc sống đầy màu sắc của mình khi sống ở đây như thế nào rồi. Mình cảm nhận ánh nắng qua khe cửa homestay, tiếng sóng biển rì rào bên tai và mùi hương thơm nhè nhẹ từ thiên nhiên khiến mình yêu nơi này quá & mình nghĩ uwow thiên đường là đây chứ đâu! Sau chuyến du lịch đầu tiên đến đảo, mình mang nhiều tương tư về Sài Gòn. Mãi đến vài tháng sau, nhớ quá chịu chả nổi nữa, mình quyết định.. Okey bây giờ mình chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, nếu hong thử lúc này thì liệu còn lúc nào phù hợp hơn?! Thế là mình quyết định lên tìm nhà để tá túc, phần là muốn ra đảo sống, phần là muốn tập tành khởi nghiệp xem mình có làm đc không? Mình tự tìm cũng có, hỏi các anh em tour guide cũng có, nhưng hong tìm được căn nào ưng ý.. Thực sự lúc đó mình nghĩ, sao ai tìm nhà cũng dễ dàng, nhưng đến mình lại khó khăn như thế? May mắn nhân cách thứ2 của cô Loev vẫn hong chịu bỏ cuộc, mà lại quyết tâm tự thân vận động lên đảo tìm nhà xem sao. Lúc đó mình nghĩ, ngồi ở Sài Gòn lướt mxh mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay bằng mình ra đảo ở và tìm luôn. Có thì vui, hong thì ra biển treo cái võng ngủ bụi thoi chứ biết sao kaka! Đúng là trời hong phụ lòng người cgái đáng iu này, mình ra 3 4 hôm là tìm được căn nhà ưng cái bụng lắm luôn, hơn cả tưởng tượng của mình í (tất cả nhờ vào duyên mng có tin hong?). Mình đến xem nhà và gặp anh chị chủ dễ thương, là mình phải cọc ngay và luôn vì căn nhà quá xinh xắn - mộc mạc, mang đậm chất thôn quê Việt Nam. Trước có chiếc sân nhỏ cho Wolfie chơi đùa (Wolfie là chú chó con mình nhận nuôi trên đảo) và sau nhà là một vườn rau tươi xanh cho Poody hóng mát mỗi chiều. Thật sự là trên cả tuyệt vời các bạn ạ! Thuê được nhà, mình bắt tay vào sơn sửa, mua đồ dùng, xe máy, blabla.. Sáng thì ’tắm tiên’.. tối tối thì bắt cái bàn ra trước hiên nấu ăn, cuộc sống chill hong chút bận tâm nào luôn!
In fact, nói mà hong chút bận tâm thì hơi nói dối, điều khiến mình bận tâm nhất đó là hong biết khi home mình chào đón các bạn ghé chơi. Các bạn có thích và yêu nơi này như mình ko? Quay trở lại câu hỏi start-up có khó khăn gì hong? Thì tất nhiên vẫn có khó khăn, phải dậy sớm thức khuya, chạy tới chạy lui, lo hết cái này đến cái kia. Nhưng các bạn ơi, bọn mình còn trẻ - còn khoẻ - còn bay nhảy được, thì ngại gì khó khăn đúng hăm! Quan trọng là tuổi trẻ bọn mình đã thử - đã làm - đã trải nghiệm, đó là điều mà mình sẽ hong bao giờ hối hận vì đã lựa chọn ở đây, đảo Phú Quý xinh đẹp nhất trong lòng mình! WELCOME HOME! 🐰👧🏻🐶👦🏾