31/01/2023
𝗡𝗲̂́𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻, 𝗵𝗮̃𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗼̂̃𝗶 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗼̛𝗶 𝘅𝗶𝗻𝗵 đ𝗲̣𝗽
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗫𝘂𝗮̂𝗻, 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗴𝗶̀ 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗻𝗲̂𝗻 đ𝗲̣𝗽, 𝗸𝗲̂̉ 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗼̂̃𝗶 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻.
Và khi bạn không buồn, khi bạn còn có sức khỏe thì hãy bước ra thế giới bên ngoài để chiêm ngưỡng những điều mới mẻ, những thứ khác biệt để rồi khi trở về bạn sẽ có nhiều ý tưởng, tư duy, cách nhìn,… cho cuộc sống và công việc,… đó là cơ hội giúp bạn rất nhiều … đừng coi thường những chuyến đi … nó rất có giá trị.
Tôi mới chạm tới mùa Thu Pakistan, trên hành trình đó tôi đã gặp rất nhiều người quay trở lại Pakistan ngay sau mùa Thu ngay sau mùa Xuân, bởi họ muốn chiêm ngưỡng một chiếc áo khác khi mùa Xuân đã quá đẹp để kéo chân họ quay lại ngay trong cùng 1 năm, trong khi chi phí chuyến đi không hề nhỏ với thời gian từ 10-15 ngày/chuyến.
Và chính bản thân tôi tiếp tục muốn chiêm ngưỡng và đặt chân quay lại vào mùa Xuân của vùng đất tiên cảnh này.
Mùa xuân miền Bắc Pakistan là mùa hoa mơ, hoa táo, hoa đào, cherry nở rộ khắp nơi. Thời tiết vẫn mát mẻ và có nhiều ngày nắng.
Miền Bắc Pakistan có địa hình vô cùng hùng vĩ và hiểm trở vì là nơi giao thoa của ba dãy núi cao bậc nhất thế giới là Himalaya, Hindu Kush và Karakoram.
Tất cả sự hoang sơ, hùng vĩ, vắng lặng của vùng đất xinh đẹp này bỗng hoá mềm mại, lãng mạn, nên thơ khi bước vào mùa Xuân nhờ những sắc màu tươi tắn của loài hoa nhỏ bé…khi mà không khí chan hoà và khung cảnh xuân đẹp như mơ. Miền Bắc Pakistan còn được người Anh ngợi ca là “Vườn địa đàng” khi họ đến đây tham quan và bị ấn tượng bởi vẻ đẹp lấp lánh như viên ngọc ẩn giấu của những thung lũng, những ngôi làng cổ kính.
Ở đây, những ngôi làng nằm cách nhau không quá xa và được phân cách bởi những hàng rào đá đặc trưng, nhìn khá giống với nhà trình tường của người dân tộc ở phía Bắc Việt Nam. Nhưng những ngôi làng đẹp tự nhiên này hiện còn được giữ vẻ đẹp nguyên sơ, không xây dựng như những ngôi nhà hiện đại tại các thành phố đang phát triển. Đến Pakistan mùa Xuân, chắc chắn nên đến Hunza, bởi không chỉ có hoa mà bạn sẽ bắt gặp nhiều loại hoa quả bởi Hunza là vùng trồng hoa quả nổi tiếng bậc nhất ở Pakistan.
Xa xa những ngôi làng nhỏ lác đác nằm nép mình bên những rặng núi và xung quanh là khoảng thung lũng rộng lớn. Xen giữa là những hàng cây hoa mơ, hoa đào, cây táo cổ thụ đang nở hoa tưng bừng làm rực rỡ cả một vùng trời. Những loài hoa nở liên tiếp nhau, b**g xoè ở khắp nơi và mỗi nơi cũng có độ cao khác nhau nên cả thung lũng như một vườn hoa khổng lồ không lúc nào bớt rực rỡ. Những rặng tuyết sơn cao ngất tăng thêm vẻ hoang sơ và hùng vĩ cho khung cảnh vốn yên bình và rạng rỡ của Hunza sẵn sàng là say lòng những ai đến đây.
The Lover's House sẽ tổ chức 2 nhóm đi trong mùa Xuân từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4. 
- Nhóm 1 sẽ đi 15 ngày với số thành viên tối đa 12 người với sự có mặt của Jerry Tran
- Nhóm 2 đi 10 ngày với 10 thành viên
Chương trình đi được The Lover thiết kế và có HDV bản địa take care có thẻ chụp cho bạn 1 số những bức và chọn được góc chụp đẹp lưu giữ Nhật ký Thanh Xuân của bạn.
Chỉ còn 10 ngày để chốt lịch, vé MB đặt càng muộn thì càng đắt. Vậy đừng băn khoăn, hãy lên ib và lên đường cùng
Nguồn ảnh: từ những khách, những nhiếp ảnh Việt nam đã tới Pakistan như anh Ho Viet, FB bạn Mèo, …vnexpress, …