19/12/2022
BẠN CÓ PHẢI LÀ CHA MẸ KIỂM SOÁT???
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
Mỗi người – về mặt bản năng – đều có dục vọng kiểm soát. Có thể là kiểm soát con cái, bạn đời, người yêu, bạn bè, … thậm chí kiểm soát cả thế giới. Kiểu kiểm soát như vậy phổ biến trong đời sống chúng ta đến mức đôi khi chúng ta không nhận ra, mà chỉ nghĩ đó là một cảm xúc, một hành vi tự nhiên. Hoặc chúng ta sẽ gắn cho nó một nguyên nhân hoa mỹ: “Vì yêu, vì thương nên mới quan tâm”.
Trong quá trình tư vấn Sinh trắc vân tay, chúng tôi gặp rất nhiều cô bé, cậu bé đã bắt đầu có những ý thức về cái tôi của chính mình. Những đứa trẻ này thường nằm trong độ tuổi từ 9 – 18 tuổi, diễn ra theo 2 khuynh hướng hành vi: nổi loạn hoặc buông xuôi.
Những đứa trẻ nổi loạn thường có bản chất cá tính mạnh, dễ nổi nóng, nhạy cảm. Qúa trình được nuôi dạy từ bé đến lớn theo khuynh hướng “bị kiểm soát” khiến chúng bị nhốt trong một khuôn mẫu nhất định, chúng thường xuyên đấu tranh để thoát khỏi sự kiểm soát nhưng sức người nhỏ bé, chúng vẫn không thể đấu tranh được. Cho tới thời điểm dậy thì, những kìm nén đã tích lũy từ bé kết hợp với những thay đổi ồ ạt về tâm sinh lý khiến chúng bùng nổ. Đó là lý do xuất hiện những đứa trẻ “nổi loạn tuổi dậy thì”. Bọn trẻ này thường đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt, chúng có thể nổi loạn công khai hoặc nổi loạn ngầm. Có đứa trẻ nói với tôi: “Con ghét bố mẹ, con muốn được đi đến một nơi mà 2 người đó không thể nào kiểm soát được con” hoặc “Uớc gì con không phải là con của họ”… hoặc trăn trở với những suy nghĩ như: “Con biết bố mẹ thương con, nhưng con muốn được thấu hiểu. Con có những đam mê của con, bạn bè của con, nhưng bố mẹ cứ thích chen vào, còn nói xấu bạn bè của con…”…
Những đứa trẻ buông xuôi lại có khuynh hướng ngược lại. Tôi tư vấn cho 1 gia đình gồm mẹ và 2 đứa trẻ, đứa đầu đang học lớp 11, đứa thứ 2 đang học lớp 6 đều đang tuổi dậy thì. Cả 2 đều là chủng Nước pha Đại bàng đa tâm, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Bà mẹ này lại là Đại bàng Mục tiêu, cứng rắn, bá đạo, mạnh mẽ và thiên hướng kiểm soát người khác rất mạnh. Từ việc học trường nào, ăn cái gì, chơi với ai đều do mẹ lập trình. Bọn trẻ rất ngoan, nhưng gần như không có cá tính riêng và cũng chẳng tỏ ra thật sự yêu thích cái gì, có mong muốn gì, mục tiêu cuộc đời như thế nào… Cậu bé lớp 11 trào phúng: “Mẹ con không biết chữ Thương lượng viết như thế nào đâu. Cãi nhau với mẹ con là chỉ có thiệt. Vậy nên con nhịn luôn cho rồi, mắc công ồn ào”. Cô em gái lớp 6 đồng tình: “Mà thôi con cũng kệ, đường nào thì mẹ con định cho anh em con đi Mỹ học nên ráng đợi tới lúc đó rồi tụi con b**g lụa cũng được”…
🌀Vậy bạn là bố mẹ kiểm soát ở mức độ nào? Và bạn có muốn mình tiếp tục kiểm soát nhưng là chuyển hướng đối tượng kiểm soát thành chính mình?
💖Chúng tôi có thể giúp bạn làm được điều này: Hiểu con, hiểu bản thân và kiểm soát tốt chính bản thân mình. Khi chúng ta kiểm soát được chính mình, chúng ta có thể hài lòng với tất cả mọi thứ còn lại.