19/08/2021
Gửi dịch đến cho mình nhiều bài học nho nhỏ,
Nhỏ nhưng vẫn phải học. À, nhỏ nên phải học.
Một ngày mình tiêu ít đi, mà lạ, vẫn ổn, ở một mức nào đó thì vẫn ổn. Vậy là trước đây mình đã tiêu quá mức bình thường. Dịch đến, bài học đầu tiên dịch dạy mình là tiêu pha hợp lý hơn. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của mình, nhiều thú vui có thể không nhất thiết cần đến tiền hoặc quá nhiều tiền. Hơn nữa, phần tiền tiêu nhất chủ yếu đến từ đồ ăn. Mình tự nấu ăn và ý thức được đồ ăn ngon tự nấu cũng là một hạnh phúc. Sống đơn giản cũng là lựa chọn. Bớt được phần tiền nào nhẹ được chút tâm hồn.
Rồi dịch khiến mình thấy yêu thiên nhiên hơn thật. Hôm qua mình nghe mấy con chim ríu rít trong khu chỉ toàn nhà là nhà. Mình ngỡ ngàng vì lâu lắm rồi chưa nghe thấy tiếng chim ríu rít, nhớ lại ngày con nít sống gần đồi núi trưa nằm nghe tiếng chim kêu mà mừng. Hay ngay cả cơn mưa muộn của mùa mưa Hà Nội đến muộn hơn mọi năm cũng khiến mình thấy êm ả nguyên một ngày. Không có tiếng xe, thay bằng tiếng chim, tiếng hạt mưa rơi trên tôn dưng lại thấy chầm chậm lại.
Mình lại thấy biết ơn, vì được dịp để ý nhiều hơn, nhìn thấy người ta giúp nhau nhiều hơn, thấy ý nghĩa và củng cố lại tinh thần đùm bọc nhau trước giờ mình vẫn đọc sách vở, giờ được dịp thấm đậm. Từ miếng ăn đến tiền nhà, từ người nhà xa quê đến người trong hẻm ngày trước chả biết mặt, dịch đến vẫn giúp nhau chả phân biệt mà làm gì. Rau củ xếp đống, rồi vác loa gọi từng nhà qua lấy, thấy nó cũ xưa mà lại dễ làm mình biết ơn đến vậy.
Nhìn tình hình dịch thế này, mình đoán còn lâu dài và dai dẳng. Bài học thì vẫn thế, sẽ còn và đủ cho ai cần học. Cuối cùng, dù sớm hay lâu muộn thì mình cũng sẽ ổn. Nên dịch đi qua người ta thấy gì học gì và giữ bài học ấy làm gì cho ngày sau mà thôi. Mỗi người có bài học riêng, nhỏ to của mỗi người tự nhủ. Nhưng phải học và nhớ đừng quên.
Còn bạn, dịch đã dạy bạn bài học gì?