16/04/2019
🥰🥰🥰Mình đã “Crush” tiếng Anh như thế nào?
Mình đến với Q-House English Homestay đúng là TÌNH CỜ VÀ đầy BẤT NGỜ do ĐI TÌM NHÀ TRỌ.
💐Lướt face thấy ảnh Homestay bạn mình đang ở , bị YÊU ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhà gì đâu có cả phòng khách sofa + tivi to đùng, còn được ngồi học trên 1 sân thượng đầy cây xanh 🌷🌳🌱🌿cùng đèn giăng lấp lánh , thế là inbox ngay để hỏi thì hoá ra ở đây Homestay tiếng Anh, chỉ nhận các bạn đến vì mục đích học tiếng Anh.
Thế là mình bắt đầu tìm hiểu Mô hình Homestay Tiếng Anh ở Q-house, mới đầu khá bỡ ngỡ, chưa biết rõ tác dụng thế nào nhưng đang tìm nhà, vừa được Ở FREEE , lại còn HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ANH cả ngày thấy cũng LÃI QUÁ nên tò mò đến học thử ( FREE 3 buổi ).
Và thế là “ Bùm” mình bị Fall In Love luôn . Nhà đã xinh , đồ đạc đầy đủ rồi các bạn Việt lẫn bạn Tây lại thân thiện quá đỗi, hứng thú học tiếng Anh tăng vù vù.
Mù chữ tiếng Anh 12 năm có lẻ, gặp các bạn Tây chỉ biết “ Hello “ ,”Hi” Ok,…. rồi né xa xa cho đỡ xí hổi. Nên nhưng ngày đầu ở Q-house mình còn ngại ngần lắm, chảng dám bắt chuyện với thầy cô vì sợ nói sai bét, nhưng mà cô giáo- bạn Sol – người Mỹ của mình thì vô cùng nhiệt tình luôn , hỏi mình đủ thứ và nói thật chậm thật đơn gỉan cho mình hiêủ . Nhiều lúc nghe mình nói mặt nàng ấy cứ ngệt ra mà vẫn ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe mình ú ớ phát âm cho chuẩn từng từ một.
Càng thấy quý mến các bạn Tây thì càng muốn nói được tốt hơn, muốn giơi thiệu cho các thầy cô một chỗ ăn ngon , hay một địa danh đẹp là mình lại lao vào nghe nhiều hơn , học từ mới chăm hơn để nói cho đươc.
Sau bao nỗ lực , học xong là lao về Homestay để chuyện trò lúc nấu nướng , ăn tối cùng các bạn Tây . Quả Thực Lần Đầu Tiên Mình Thích Được Học đến thế , đến mình cũng ngạc nhiên luôn.
Cuối tuần cả nhà lại hú hét nhau lên phố đi bộ ăn uống chụp ảnh cùng các bạn Tây thấy tự hào lắm lắm,đi cùng các bạn Tây cảm thấy “ Professional” hẳn luôn ý, kiểu thấy mình “xin sò” hội nhập lắm luôn ý :D .
Sau 2 tháng mình đã tự tin hẳn, gặp bạn Tây mới mình đã nhanh nhẩu giới thiệu Ngôi nhà chung Q-house và chưa hẳn là mình đã nói như ngừoi bản xứ nhưng mình tự tin là các bạn Tây đã hiểu đươc 90% khi mình nói rùi. Lên phố gặp các bạn nước ngoài mình đã tự nhiên bắt chuyện và chỉ đường đươc nữa nhé.
Đến giờ mình đã gắn bó với Q-house đươc 1 khoá và tất nhiên là vẫn muốn HỌC NỮA.- HỌC MÃI ở đây thôi yêu Q-house và cả các bạn ở Ngôi nhà này nhiều lắm.