20/04/2026
Post này là để khen GIVI
Chơi xe mười mấy năm, có một sự thật mà tôi phải thừa nhận, có lẽ hầu như mọi Adv-er luôn từng dùng ít nhất 1 sản phẩm của và rất rất nhiều người chơi xe nói chung ở Việt Nam sẽ được nghe đến cái tên Givi ít nhất đôi lần...
Đây là một thành tựu 'phủ sóng' đáng mơ ước mà không phải thương hiệu sản xuất đồ cho motor và đồ biker nào cũng có thể làm được.
Mặc dù đến nay, nhiều sản phẩm Givi vẫn thường xuyên nhận được nhiều phản hồi chê: Đồ bán giá cao, chất lượng chưa tương xứng với giá, thiết kế chậm đổi mới hoặc không bắt kịp trend xe cộ...
Nhưng dù sao, họ vẫn là một 'lựa chọn an toàn' cho những newbie khi còn lăn tăn về chuyện: giá cả, thương hiệu, chất lượng...
Thứ giúp tên tuổi của của Givi lan rộng và cắm rễ sâu trong cộng đồng biker nói chung và dân ADV-er nói riêng, có lẽ chính là đám thùng nhựa đời đầu, xài chung đế gắn (tiêu biểu là E20N).
Nó đơn giản, thực dụng, bền bỉ, và có thể "chuyển qua chuyển lại" cho nhau mượn xài chung khi cần được.
Xin vinh danh bộ đế nhựa một lần nữa.
Chính nó, chứ không phải món gì khác, đã tạo dựng nên tên tuổi Givi vững chãi trên thị trường.
Người ta có thể chỉ mua 1 thùng, nhưng mua đến 3 cái đế là chuyện bình thường, gắn vứt sẵn sau xe cũng tiện, khi cần đi đâu chỉ cần chọn xe và lắp thùng lên cái tạch là vi vu thôi.
Nó không phải thiết kế gì xuất sắc (thực ra ai cũng chửi cái ngàm gắn lòi lên trông ngu vkl) Nhưng mà nó rẻ, nó bền, nó tiện...
Vậy là quá đủ.
Mọi thành công lớn đều bắt đầu từ đâu đó.
Cảm ơn MP60!