11/06/2026
- Khi mình đang đi công việc ở Rạch Giá thì được 1 người quen gửi cho mình 2 hình ảnh này.
-> Vì bận công việc, chưa thể lên bài đính chính ngay -> Nhưng những từ ngữ trong đó cứ chạy trong đầu mình suốt nhiều ngày.
- Hòn Sơn đối với mình là một Hòn đảo yên bình và ấm áp!
+ Yên bình bởi bạn được sống là chính bạn -> không phải gồng lên vì bất cứ ai hay bất kỳ điểu gì!
Được thiên nhiên bao bọc, che chở. Được sống và được thở với những gì hồn nhiên, xanh và tươi mát nhất!
+ Ấm áp là vì con người nơi đây.
Mình may mắn được khám phá nhiều nơi chạy dọc hình chữ S.
Cũng đã từng học và sinh sống nhiều năm ở nước ngoài.
-> Sau tất cả mình lại cảm thấy yêu vô cùng con người miền Tây.
Yêu cái sự hào sảng, yêu cái sự ruột để ngoài da, hồn nhiên, không vụ lợi.
Yêu cái cách họ cho đi và chọn sống hạnh phúc với hiện tại thay vì cứ dành về mình với lý do rất chính đáng “Lo nghĩ cho tương lai”!
- Và con người Hòn Sơn trong trái tim mình là như vậy đấy!
- Khi bạn đã trải qua nhiều sóng gió. Bạn sẽ thấy yêu vô cùng cái sự chân chất của con người nơi đây!
Mình còn nhớ như in! Những ngày đầu mình đặt chân đến Hòn Sơn.
Vào ngày rằm, mình đói bụng. Mình muốn ra đường kiếm cái gì đó ăn.
-> Nhưng hàn quán đóng cửa gần như 70 - 80%.
Chỉ những quán lớn mới còn bán.
Mình hỏi ra mới biết. Ngày rằm, mọi người ăn chay. Nên không ai bán buôn gì!
-> Lúc đó mình mới à... chẳng có gì khó hiểu khi nơi đây ít thiên tai và yên bình đến vậy!
- Rồi những chú công an, những anh bộ đội cũng khác nữa!
Thay vì cảm giác của người dân là e dè, không muốn gần.
Là sự thân thiện, gần gũi giữa người với người!
-> Luôn tươi cười niềm nở, luôn hổ trợ để người dân trên đảo được làm ăn, phát triển và sống lương thiện.
Họ nói chuyện với nhau như những người quen biết, thân thương
-> Đó là lý do trong suốt nhiều năm, mỗi khi mình ra đường gặp chú công an hay anh bộ đội.
Mình đều học theo, nở một nụ cười rất tươi kèm động tác cuối đầu chào, có khi là đưa tay lên tráng để chào!
Và lần nào mình cũng được chào lại!
Nhưng chính xác hơn, là có 1 vài lần không được chào.
Nhưng rất ít! Có thể là do mấy chú không thấy mình chào! K*k... 😂
-> Mình làm như vậy đơn giản là lòng biết ơn và sự tôn trọng! 💝
****
- Do mình có nhiều năm sống ở nước ngoài nên bị ảnh hưởng.
Thói quen du lịch của mình hoàn toàn dựa vào Google maps.
Mình sẽ không bao giờ lên hội nhóm để đọc.
Vì đối với mình. Google maps chính xác hơn nhiều -> Lại tránh tuyệt đối được những tình trạng đào lửa!
-> Cũng vì lý do đó, mình hoàn toàn không biết đến bài viết của bạn “Nguyễn Hương” cho đến khi người quen của mình chụp gửi.
- Xin phép bạn “ Nguyễn Hương” cho mình được trả lời từng vế dựa theo những gì mình đọc được như trong hình!
-> Đầu tiên, với một người rất yêu Hòn Sơn như mình.
Mình vô cùng lấy làm tiếc khi bạn chưa có được những trải nghiệm tốt nhất khi lần đầu đến với Hòn Sơn!
1/ Về thời tiết khi du lịch Hòn Sơn:
- Hòn Sơn sẽ đẹp nhất từ giữa tháng 12 đến hết 30/4
-> Giai đoạn này biển trong xanh, nắng vàng nhẹ, không mưa, không nóng.
- Nếu bạn book khách sạn ở trên núi với view biển từ trên cao, rất chill và rất đẹp -> Buổi tối sẽ còn se se lạnh như Đà Lạt.
- Ban ngày bạn có thể từ khách sạn leo đình núi Mai Thiên Lãnh để thấy được sự hùng vĩ của thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người.
-> Để rồi những bộn bề, lo toan của cuộc sống đời thường theo gió cuốn đi!
- Lúc quay trở xuống bạn có thể dừng chân ở quán gà núi nằm ở lưng chừng núi.
Cũng là một trong những đặc sản của Hòn Sơn với lẩu gà nước dừa tươi, gà hấp tỏi, gà nướng muối ớt và nhiều món khác nữa!
-> Sau chuyến leo núi mệt lã, được uống nước dừa tươi, được ăn gà thả bộ bên làn khói nghi ngút giữa núi rừng, giữa những con người miền Tây thân thiện.
-> Đời còn gì tuyệt vời hơn! 🥰
- Giai đoạn bạn đi là mới đây! Rơi vào mùa hè.
Mùa hè là mùa không đẹp của Hòn Sơn và lại là mùa đông khách nhất trong năm do học sinh được nghỉ hè!
- Khi bạn đi vào mùa hẻ, cần đến yếu tố may mắn rất nhiều.
Hoặc phải check thời tiết rất kỹ. Xem ngày nào thật nắng mới đi.
-> Bởi mùa hè là mùa mưa của Hòn Sơn. Sẽ có những ngày nắng đẹp. Nhưng cũng sẽ có nhừng ngày mưa. Và có cả những ngày sáng mưa trưa nắng.
- Nhưng đối với người dân Hòn Sơn nói riêng. Những cơn mưa mùa hè là nguồn tài nguyên vô giá!
Bởi toàn bộ người dân trên đảo sống bằng nguồn nước suối tự nhiên được truyền từ trên núi xuống.
Nên khi bạn tắm, bạn sẽ thấy nước mát lạnh như nước đá vì đó là nước suối. Nước thì trông vắt
-> Rất thiên nhiên và tốt cho cơ thể!
- Cũng sẽ có một số nơi có nước giếng từ mạch nước ngầm, có nước từ hồ chứa nước của nhà nước.
Nhưng nước suối mới là nguồn chủ đạo!
-> Người dân trên đảo khổ nhất là hạn hán. Nguồn nước sẽ cực kỳ khan hiếm, không trong và hơi có mùi của đất!
Nên những cơn mưa mùa hè là dòng suối tươi mát để nuôi dưỡng đất, đá, cây xanh và cả con người Hòn Sơn!
- Nếu bạn không có thời gian để du lịch Hòn Sơn vào giai đoạn từ giữa tháng 12 đến hết 30/4. Bạn có thể đi sau 2/9 đến giữa tháng 12
-> Giai đoạn này là giai đoạn thấp điểm của Hòn Sơn.
- Mặc dù thời tiết đẹp hơn mùa hè rất nhiều!
Cũng không nóng, ít mưa hơn. Cũng nắng vàng, biển xanh.
Nhưng là mùa thấp điểm nên giá phòng và tất cả các dịch vụ đi kèm cho đến ăn uống đều rẻ hơn 30-40%.
-> Đối với những khách du lịch không thích sự đông đúc.
Thì đây đúng là thời điểm vàng khi đến Hòn Sơn!
- Mình không biết bạn “Nguyễn Hương” đã từng đi những đảo nào rồi.
Nhưng mình cũng là người đi khá nhiều đảo. Giá trị bình yên của mỗi người nó cũng khác nhau!
- Và thời điểm bạn đi Hòn Sơn lại là mùa hè đông khách, chất lượng dịch vụ dù muốn dù không cũng có phần bị ảnh hưởng, có phần sơ sót!
-> Thời tiết lại không đẹp!
Bạn lại book combo qua tour chứ không phải tự túc, tự khám phá, tự tìm hiểu theo sở thích cá nhân!
-> Vô hình chung giá trị bình yên có phần bị thay đổi!
- Thường combo sẽ phù hợp với gia đình, có người lớn tuổi và bé nhỏ!
Phù hợp với Công ty cho nhóm nhân viên đi du lịch.
Phù hợp những hội nhóm đông người.
-> Combo sẽ là lựa chọn tối ưu!
- Vì chi phí được gói gọn, không phát sinh.
Và đỡ phải nhức đầu nghỉ nhiều chuyện phòng óc, xe cộ rồi vé tàu,
Rồi những lo lắng cho việc bị đội chi phí!
-> Và mục đích chính cho những chuyến đi như vậy là để tư giản sau những ngày làm việc căn thẳng.
Và cũng là cơ hội để gia đình, bạn bè, người thân được gần bên nhau. Lưu giữ những kỷ niệm!
-> Đôi khi, chỉ cần như vậy. Đối với những người đó cũng là một dạng của Bình Yên!
- Nên mặc dù biết Hòn Sơn vào mùa hè sẽ có mưa nhưng khách vẫn rất đông.
Vì it nhất, có thể đó là lựa chọn phù hợp!
- Không phải đơn giản mà Hòn Sơn được du khách ưu ái chọn là điểm đến đông đến như vậy dù chỉ là một hòn đảo nhỏ -> Nếu Hòn Sơn chỉ đầy tính “Tiêu cực” như bạn “Nguyễn Hương” miêu tả!
- Vào mùa hè lượng khách có thể lên đến
2000 - 3000 người cho 1 ngày.
- Khối lượng phòng khách sạn trên đảo không đủ để phục vụ.
Có khi khách du lịch còn thuê cả nhà dân để ở.
2/ Hòn Sơn có điểm mạnh là khá gần đất liền. Dù biển đảo, nhưng bạn chỉ cần đi tàu cao tốc từ 1 tiếng đến 1 tiếng 15p là đến được đảo.
- Đảo Hòn Sơn nằm trong vùng nước cạn, êm, chẳng mấy khi có sóng to, gió lớn. Nên sẽ không bị say tàu như đi các đảo xa -> Thuận tiện cho khách du lịch đến và đi.
3/ Lợi thế tiếp theo là hải sản tươi sống và rẻ bất ngờ.
- Hải sản được người dân đánh bắt mỗi ngày nên còn tươi sống.
Không bị đông lạnh, ăn rất ngon và ngọt!
- Giá thành bạn mua ở vựa hải Sản rồi
mang về cho nhà nghỉ chế biến sẽ siêu ngon và siêu rẻ.
( Chỗ mình thường mua là Thanh Thắm ở bãi giếng)
+ Giá ghẹ từ 200 - 300k cho 1 kg tuỳ size
+ Mưc ống còn nhấp nháy
250 - 270k/ kg
+ Mực nan còn bơi trong nước cũng chỉ tầm 200k/kg
+ Cá quỵt đặc sản Hòn Sơn còn bơi trong nước tầm 170k/kg
( Mức giá mình ghi ra chỉ mang tính chất tham khảo. Vì còn tuỳ thuộc vào cung cầu, thời tiết, ngày thường hay ngày lễ)
- Và rất nhiều loại hải sản khác... rẻ hơn. Những loại mình liệt kê là những loại được cho là mắc rồi.
4/ Lợi thế tiếp theo nữa là Hòn Sơn tuy là đảo nhỏ nhưng lại có cả biển và núi.
Dành cho cả những du khách vừa muốn tắm biển, vừa muốn leo núi.
- Lại còn đẹp kiểu hoang sơ, chưa bị thành phố hoá như những đảo lớn.
-> Riêng đặc điểm này, người nước ngoài cực kỳ thích.
Hoặc những người Việt muốn tìm về với thiên nhiên và tránh xa sự nhộn nhịp, hiện đại của thành thị.
-> Nếu bạn mong chờ ở một hòn đảo nhỏ như Hòn Sơn với nhiều dịch vụ ăn uống vui chơi sầm uất, tiện nghi tận chân tơ kẽ tóc thì Phú Quốc mới là lựa chọn phù hợp.
- Tất nhiên, Phú Quốc không phải là đảo nhỏ. Diện tích không bằng nhưng có thể gần bằng 80% diện tích đất nước Singapore
- Và cũng có thể là tình cờ!
SOHORA có cơ hội đón tiếp rất nhiều khách nước ngoài đến với Hòn Sơn!
- Và thời gian lưu trú của họ sẽ dài hơn người Việt.
Người Việt thì thường 1 hoặc 2 ngày.
- Và điều mà những vị khách đó đọng lại trong mình là đa số họ sẽ nói:
-> Họ không mong chờ sự hiện đại khi ra đảo.
Cái họ mong chờ là sự đơn giản, còn nhiều thiên nhiên, không nhiều toà nhà.
- Là con người, là món ăn, là văn hoá bản địa. Là sự bình yên như thế này đây!
5/ Về việc bạn miêu tả mọi thứ đắc ngang Phú Quốc.
-> Bạn có thể cho mình ví dụ cụ thể được không ạ!
- Vì mình sống ở Hòn Sơn nhiều năm.
-> Một trong những điểu mình ấn tượng là Hòn Sơn hoàn toàn không có hiện tượng chặt chém!
- Vì người dân ở đây hiền lành, chân chất!
Đó là lý do vì sao, khi vào các quán ăn bạn sẽ không thấy biển báo với nội dung kiểu “Nếu thấy hiện tượng chặt chém vui lòng gọi đường dây nóng”.
- Về giá cả, mình có thể liệt kê những quán lớn có thể nói là rất đông khách ở Hòn Sơn như :
- Thanh Giao
- Nhã Kỳ
- B2
- Lại Sơn
Và nhiều quán khác nữa... mình không thể liệt kê hết!
-> Menu công khai
Giá món từ 100 - 120 - 150k/món
-> Không biết như vậy với bạn có phải là đắt ngang Phú Quốc không ạ?
- Và bạn nói Phú Quốc, là nơi nào của Phú Quốc nữa ạ!
- Còn những món ăn vặt, ăn thêm ngay chợ đêm mình có thể liệt kê thêm:
- Gỏi cá trích ( đặt sản)
120k - 150k tuỳ phần lớn nhỏ -> ăn được từ 2 - 4 người
- Nước mía 15-20k/ly tuỳ ly lớn nhỏ
- Bánh mì thịt nướng, bánh mì chả cá Hòn Sơn
thơm ngon giá từ 20-25-30k/1 ổ.
- Bánh tráng nướng 20-25k
-> Nói chung ngoài chợ đêm có rất nhiều món, mình không thể kể hết.
Nhưng mặt bằng chung là vài chục K.
-> Tất nhiên sẽ có những quán nước lớn, mức
độ đầu tư nhiều!
- Giá nước sẽ rơi từ 45k- 65k/ly
-> Nhưng menu công khai, bạn có thể vào hoặc không vào.
-> Và có cái này mình muốn nói thêm:
- Vì Hòn Sơn là đảo nhỏ. Phần vận chuyển còn rất thô sơ.
Và gần như mọi thứ bạn sử dụng trên đảo đều phải được vận chuyển từ đất liền với chi phí đắt đỏ và đội lên rất nhiều.
- Một căn nhà bạn xây ở đảo. Nếu vào đất liền bạn sẽ xây được 2 căn.
Và mức độ xuống cấp ở đảo thì rất nhanh, do ở biển, muối mặn.
6/ Bạn nói bạn đi bộ buổi sáng quanh đảo thì rác để bừa bãi, mùi bôc lên.
-> Mình đoán bạn đi bộ khu vực cầu cảng bãi nhà. Và có thể khách sạn bạn ở là khu vực bãi nhà.
- Vì Hòn Sơn tuy đảo nhỏ. Nhưng đi được hết vòng đảo bằng xe máy thôi cũng 40 - 45p.
- Đi bộ thì phải vài tiếng. Và xa khu vực cầu cảng bãi nhà sẽ thưa khu dân cư, thưa quán xá, nên sẽ không nhiều rác.
-> Khu vực cầu cảng bãi nhà là khu vực chợ đêm.
Thường khách du lịch có xu hướng tập trung ra đó để ăn uống.
Nên đây là khu vực sầm uất nhất.
- Và sau một đêm kinh doanh buôn bán. Người dân sẽ cho rác vào bao.
Mang để ra tập kết ở một vài chỗ trên đường bạn đi bộ, để xe rác đi ngang qua có thể lấy.
- Mỗi ngày xe rác sẽ đi 1 lần vào sáng sớm lúc khách du lịch chưa thức dậy.
Để khi khách du lịch thức dậy, mọi thứ lại sạch sẽ, tươm tất!
-> Trừ những ngày xe hỏng hay như thế nào đó sẽ đi vào buổi trưa.
- Có thể ngày bạn đi , rác chưa được lấy vào sáng sớm!
Mình rất tiếc khi bạn đã có những trải nghiệm chưa tốt như vậy!
7/ Về việc Phòng ở mắc hơn nhiều so với giá ở các đảo.
- Bạn có thể cho mình biết là các đảo nào được
không ạ!
- Và giá phòng bạn ở là bao nhiêu mà mắc hơn nhiều không ạ!
-> Vì với kiến thức hạn hẹp mình đang có sau vài năm sinh sống ở Hòn Sơn.
- Giá phòng ở Hòn Sơn rất đa dạng:
Từ 200 đến 2tr hơn
-> Những nơi giá cao hoàn toàn có thể kể tên và đếm trên đầu ngón tay.
-> Vì mức độ đầu tư và vị trí xây dựng khó khăn kèm mức độ hao hụt theo thời gian.
- Phòng rẻ ở Hòn Sơn rất nhiều.
Đặt biệt là khu vực cầu cảng bãi nhà, nơi sầm uất nhất. Bước ra là có đồ ăn -> Chỉ vài trăm K cho 1 phòng 2 người.
Thậm chí từ 250k -300k/phòng 2 người vẫn có!
-> Nếu bạn đi về hướng Bãi Bấc, tuy ko gần cầu cảng bãi nhà, nhưng nó lại phù hợp cho những khách thích yên tĩnh, không thích nhộn nhịp.
- Giá phòng ở khu Bãi Bấc trung bình có phần nhỉnh hơn cầu cảng bãi nhà 20-30%.
8/ Về việc bạn miêu tả không có các đồ chuẩn bị cơ bản cho khách!
- Bạn có thể cho mình biết cụ thể là gì được không ạ!
Theo như kiến thức hạn hẹp của mình thì những đồ cơ bản như:
- Bàn chải
- Khăn tắm
- Nước suối
- Dầu gội, sữa tắm
- Dép
-> Những thứ này thì phòng 250k cho 2 người cũng sẽ có đầy đủ ạ!
- Còn nếu những thứ cơ bản bạn muốn miêu tả là Tivi, tủ lạnh…
Thì theo như kiến thức hạn hẹp của mình sẽ không nhiều khách sạn có đầy đủ 2 thứ đó vì nhiều lý do.
-> Vì khi du khách lựa chọn ra đảo nhỏ du lịch thì đa số muốn gần với thiên nhiên.
Và có những hoạt động ngoài trời như :
- Tắmbiển
- Leo núi
- Trải nghiệm đồ ăn và cuộc sống của người dân trên đảo thay vì chỉ ở trong phòng nghĩ dưỡng như những khách sạn lớn của những thành phố lớn.
- Du khách có xu hướng tránh xa những ồn ào, căng thẳng của công việc, tránh xa công nghệ.
-> TV trở thành thứ không cẩn thiết để đầu tư.
- Cỏn tủ lạnh!
Như mình có phân tích ở trên. Điểm mạnh của Hòn Sơn là Hải sản tươi sống và rẻ.
- Khách ra Hòn Sơn chủ yếu là để ăn Hải sản tươi sống.
Và khi ăn dư, khách thường mang về.
Nhà nghỉ thay vì đầu tư tủ lạnh mini cho mỗi phòng.
-> Sẽ đầu tư tủ lạnh bự ở bếp, hoặc ở khu vực chung để khách có thể gửi đồ.
- Vì tủ lạnh mini cũng ko đủ lạnh để giữ hải sản. Và gây ra tình trạng hôi thối cho khách sau nhận phòng.
- Trong vòng 2 tiếng để dọn phòng. Mùi hải sản trong phòng hoà quyện với máy lạnh, chủ nhà nghỉ sẽ xử lý không kịp để khách mới có thể vào nhận phòng.
->Nếu Tivi và tủ lạnh là nhu cầu thiết yếu bạn cần phải có khi đi du lịch. Đặt biệt là khi ra đảo nhỏ.
- Mình nghĩ để chắc chắn, bạn nên hỏi khách sạn trước khi book. Để tránh những bất tiện bạn có thể gặp phải nếu có.
9/ Đi tắm biển có ít chồ tắm biển và làm bạn tụt mood... vv
-> Phần này thì có liên quan trực tiếp đến SOHORA!
- Trước tiên, cho phép mình được giới thiệu sơ về bãi tắm Bãi Bàng ở Hòn Sơn đến bạn “ Nguyễn Hương”.
- Hòn Sơn có bãi tắm chính và dài nhất là Bãi Bàng.
Chạy dọc Bãi Bàng sẽ có 4 chủ.
Nếu bạn đi từ hướng Bãi Nhà bạn sẽ thấy các quán theo thứ tự:
1/ SOHORA
2/Khu du lịch Bãi Bàng
3/ Bãi Bàng 3
4/ Cây dừa nghiêng
-> Theo như bạn miêu tả, bạn đã đi rất nhiều đảo. Nên mình đoán, thành phố Nha Trang với rất nhiều đảo. Chắc bạn cũng đi rôi!
- Bãi biển ở Hòn Sơn, khác hoàn toàn với bãi biển của Nha Trang.
- Nếu bạn chọn ở khách sạn nằm trên trục đường Trần Phú hoặc Phạm Văn Đồng. Bạn chỉ cần đi bộ băng qua đường lớn là tới bãi tắm công cộng của nhà nước, được nhà nước dọn dẹp sạch sẽ để du khách tắm biển.
- Còn nếu bạn cảm thấy chi phí phòng trên 2 trục đường đó quá cao. Bạn có thể chọn ở 1 khách sạn khác.
Từ khách sạn khác, bạn có thể đi xe máy tới đó, tốn it tiền gửi xe.
Tắm biển xong thì mặc đồ ướt chạy về khách sạn bạn đang lưu trú để tắm lại nước ngọt.
- Hoặc nếu bạn có nhiều chi phí hơn, có thể
qua thẳng hòn tre thuê khách sạn bên đó với giá tầm 3 - 4,5tr/ đêm cho 2 người.
-> Nguyên bãi tắm trước khách sạn, thậm chí là bãi tắm quanh đảo, nơi đã được đưa vào hoạt động, bạn thoải mái sử dụng.
- Và Bãi luôn luôn ở trong tình trạng được dọn dẹp sạch sẽ để bạn sử dụng!
-> Còn ở Hòn Sơn! Vì là đảo nhỏ. Đoạn đường bạn chạy quanh đảo là nhà nước bắn lộ.
Và để bắn được lộ cho bạn chạy quanh đảo. Nhà nước sẽ đền bù đất tư nhân để làm đường xá -> Để người dân đi lại được thuận tiện hơn.
-> Nên khi bắn lộ như vậy, phần đất tư nhân bị chia ra -> Từ 1 miếng liền kề, thành 2 miếng.
+ 1 miếng là từ mặt lộ xuống tới giáp biển ( Riêng biển là tài sản của nhà nước)
+ 1 miếng là từ mặt lộ lên tuốt tuốt trên cao.
-> Và mỗi chủ đất sẽ phải tự bỏ tiền ra để làm đường đi xuống trong phần đất của mình -> Vì nó là gành đá.
- Tiền làm đường đi xuống thôi cũng rơi vào vài trăm triệu.
-> Đó là lý do, khi khách du lịch di chuyển tới Bãi Bàng.
Đậu xe và đi xuống đường của khu vực quán nào. Sẽ ủng hộ nước của quán đó.
- Và vì đất của tư nhân giáp với biển của nhà nước.
Nên đất khu vực của người nào, thì người đó dọn dẹp phần giáp biển sạch sẽ để khách du lịch có thể tắm biển.
-> Chỉ cần 1 ngày bạn không dọn dẹp bãi biển. Thì Bãi biển sẽ rất dơ, nhiều rác -> khiến bạn thậm chí còn không muốn đi xuống, đừng nói chi là đi dạo, hay tắm biển.
-> Đó là lý do, mỗi tháng 1 lần, chính quyền Hòn Sơn, các doanh nghiẹp ở Hòn Sơn, đoàn thanh niên, các cá nhân, bộ đội biên phòng.
-> Tất cả cùng chung tay đi tổng vệ sinh quanh đảo.
( Hình ảnh được quay, chụp và đăng lên các nhóm hội rất nhiều)
- Ai có sức chung sức, ai có tiền chung tiền
-> Tất cả vì một Hòn Sơn xanh sạch đẹp!
- Vì ở đảo, ngoài rác do người dân và khách du lịch sử dụng thải ra.
Còn có rác ở ngoài khơi tấp vào bờ rất nhiều. Có mùa còn có cả Lục Bình
- Như ở Bãi Sohora! Đến mùa lục bình. Một ngày mình tốn 1 đến 2tr để thuê người dọn lục bình.
Nhưng mới dọn xong hôm nay, hôm sau tấp tiếp. Và lại dọn tiếp. Cho đến khi nào hết lục bình thì thôi.
10/ Bạn nói bị cô tính tiền phí theo đầu người là không đúng sự thật và dễ gây hoang mang, hiểu lầm đến người đọc!
Và có lỗi với cô là người lớn tuổi nữa đó bạn!
- Người dân đảo, đặc biệt là người lớn tuổi. Họ chất phát, hiền lành. Không giỏi nói chuyện.
- Như mình có miêu tả ở trên. Khách xuống quán nào thì sẽ ủng hộ nước quán đó. Và vì khách thường có nhu cầu tắm biển lên rồi mới uống.
Nên Sohora sẽ đưa cho khách 1 tấm phiéu nhỏ. Trong đó có ghi tất cả các loại nước. Không cần phải gọi trước, sẽ tan hết khi tắm biển lên -> khi nào uống mới gọi.
- Và phần nước cao nhất bên mình là 35k/ly
11/ Về việc lặn san hô, mua combo đã có đính kèm.
- Nếu ngày bạn ra thời tiết không nắng, ko đẹp bạn hoàn toàn có thể nói bên tour, vì lý do thời tiết, sẽ được trừ khoảng đó ra và bạn có thể chọn không đi vì lý do thời tiết.
-> Còn đối với những khách chỉ mua phòng và thuê xe máy khi đến Hòn Sơn
Và khách mua tiếp tour lặn san hô + chèo sup + bắt ốc, bắt nhum
-> Giá cũng chỉ 150k/người cho tất cả các hoạt động -> thời gian chơi thì không giới hạn.
- Vì tour lặn ở Hòn Sơn nó không giống như những tour lặn ở Nha Trang hay Phú Quý hay ở những đảo có san hô đẹp.
- Đó là lý do vì sao giá tour lặn ở Hòn Sơn chỉ có 150k/ng
-> Hoạt động này chủ yếu để khách du lịch ra trải nghiệm làng bè, câu cá trên bè, chèo Sup và ngắm hoàng hôn giữa biển, chụp hình, kèm bắt ốc trải nghiệm.
San hô cũng có nhưng không nhiều.
-> Vào mùa mưa bạn không nên đi tour này. Vì nước từ suối đổ ra biển, gây nước đục, bạn cũng không thấy được gì. Không bắt hay câu được gì.
- Ra đó tắm mưa, có khi về còn bịnh.
-> Đi du lịch đã tốn tiền, mà về còn bịnh chắc sẽ không bình yên được rồi ạ!
Lời kết:
- Hình như bài viết của bạn có dài hơn!
Nhưng kiến thức mình hạn hẹp, nên kiếm không có ra.
Cho phép mình chỉ trả lời trên những phần mình nhìn thấy bạn nha!
-> Riêng ở phần hình chụp bình luận.
- Tuy những phần đánh giá sao đó không phải của SOHORA mình.
Nhưng vì mình đã nhìn thấy, cho phép mình được trả lời luôn ạ
- Về phần dừa 45k
-> Tuy mình không có bán dừa (vì những lý do riêng của mình)
Nhưng đối với cá nhân mình, mình nghĩ, đi du lịch, xuống bãi tắm, có chỗ để xe, có lối đi xuống để không phải leo gành.
Có chỗ thay đồ
Có bàn ghế đẹp để ngồi
-> 1 trái dừa 45k -> mình không nghĩ là mắc.
- Bạn chạy xe dọc đường biển ven đảo, mua dừa vỉa hè thôi cũng 25-30k/ trái rồi
- Còn nói về resort
Mình nghĩ các bạn có thể tìm hiểu thêm! Vì ở đảo Hòn Sơn là du lịch mang tính chất bản địa. Đa số người dân tự làm là nhiều.
-> Nên tất cả chỉ dừng ở nhà nghỉ, homestay, bungalow
-> Còn để đạt tới tiêu chuẩn Resort thì theo kiến thức hạn hẹp của mình:
- Hiện tại ỏ đảo Hòn Sơn chỉ có Fly up đạt chuẩn 3 sao.
-> Còn tất cả những nơi khác, có thể do khách ở xong thấy đẹp, rồi yêu quý, thấy giống resort, rồi truyền tai nhau là Resort thôi.
Chứ bản thân khách sạn sẽ không để từ đó.
- Còn nhân viên ( hay bà chủ) ở đây nói đã mua bãi biẻn này rồi…
-> Với góc nhìn của mình. Nếu nói là nhân viên nói, mình có thể tin… dù vẫn hoài nghi…
- Còn đóng ngoặc mở ngoặc cả bà chủ. Mặc dù mình không biết bà chủ nào?
Vì trải dài 4 quán ở Bãi Bàng hình như 3/4 quán đều là bà chủ.
-> Nhưng một khi đã làm chủ quán lớn như vậy. Kinh nghiệm trận mạc nhiều, trải đời nhiều -> Chẳng bà chủ nào dại dột phát ngôn như vậy.
-> Ở cái thời đại 4.0. Một cú nhấp chuột có thể biết cả thế giới.
Thì ngay cả học sinh lớp 5 cũng biết Biển là tài nguyên của nhà nước.
- Một lần nữa!
Mình cảm thấy rất tiếc cho những trải nghiệm chưa được tốt khi ghé đến Hòn Sơn của bạn “Hương Nguyễn”
- Mình hy vọng trong tương lai, nếu có cơ hội. Hoặc 1 dịp tình cờ nào đó. Bạn quay lại Hòn Sơn để công tác chẳng hạn.
- Bạn sẽ cảm nhận được một Hòn Sơn yên bình hơn, đẹp đẽ hơn.
Tích cực hơn chứ không mang đầy màu sắc tiêu cực và u tối như nhận định của bạn cho chuyến đi vừa rồi!
-> Mình cũng biết, cảm nhận cá nhân là quyền của mỗi người!
- Nhưng vì bạn đã đưa lên mạng xã hội. Nó đã không còn là chuyện cá nhân của một ai nữa!
- Từ bài viết của bạn, có thể khiến du khách hoang mang.
Chụp màn hình và truyền tải đến nhiều du khách đang có ý định ra Hòn Sơn hơn nữa!
-> Điều đó không công bằng với người dân Hòn Sơn!
- Bài viết phản hồi của mình chỉ với mong muốn đính chính. Không có mong muốn làm tổn thương hay tổn hại đến bất kỳ ai!
- Để những ai vô tình đọc được bài viết của bạn cũng có cái nhìn khách quan hơn.
Đa chiều hơn.
Tích cực và tươi sáng hơn!
-> Quan trọng hơn nữa…
Có một góc nhìn chính xác hơn khi chưa đến Hòn Sơn!
***SOHORA kính chúc bạn một ngày nhiều niềm vui! Cảm ơn và xin lỗi bạn rất nhiều!***