12/08/2024
✨Ở tuổi 84 tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi tên là Phạm Công Hòa, 84 tuổi, thường trú tại số nhà 18/46 Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Nhờ trời tôi sống đến tuổi mà các cụ nói là xưa nay hiếm.
Tôi luôn tích cực rèn luyện thể thao, theo các cụ trong xóm tập luyện môn “Kinh lược thao” vào mỗi sáng sớm. Hàng ngày đi qua khu chung cư, tôi thấy một nhóm người luyện tập, không biết là môn gì, thấy các động tác thật nhẹ nhàng.
Tình cờ và cũng có thể là có duyên, tôi được một người giới thiệu về môn tập luyện này. Tôi nghĩ: “Mình già rồi, sẽ không thể đi lại được mãi, môn tập này nhẹ nhàng, không di chuyển nhiều, phù hợp với người già như mình”, vậy là tôi ra tập thử.
Với sự giúp đỡ chân thành, thiện lương của mọi người ở nhóm, tôi nhanh chóng thuộc các bài tập và luyện tập đều đặn 5 bài công pháp vào mỗi sáng sớm cùng mọi người. Tôi cũng bắt đầu đọc sách và dành những thời gian rảnh trong ngày đọc các quyển sách của Đại Pháp.
✨Việc đọc sách với người cao tuổi như tôi là một trở ngại, nhưng khi chí đã quyết thì tôi thấy không có gì khó khăn cả, chỉ cần chúng ta đặt tâm vào, vượt qua các quan niệm bản thân thì mọi điều đều có thể. Tôi dành ra 4 tiếng một ngày để đọc sách, nhờ đọc nhiều nên tôi hiểu được nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, hiểu được chúng ta cần phải tu cái tâm của mình, tu bỏ những tâm xấu, thói quen xấu của mình, lưu giữ và phát huy điều tốt nhất trong tâm tính của mình thì cuộc sống sẽ trở lên tốt đẹp hơn.
Tôi luôn vui vẻ, hòa đồng với các con, các cháu, các chắt, luôn quan tâm và có những phần quà, phần thưởng khích lệ con cháu. Ngoài ra tôi giúp đỡ, tài trợ cho khu dân cư, các hội nhóm và trẻ khuyết tật,...
✨Tâm tính của tôi ngày một tốt hơn lên. Điều làm tôi tin tưởng và kiên định vào môn luyện tập này là bệnh tình của tôi có chuyển biến vô cùng tốt: bệnh hở van tim, chóng mặt, đau lưng, huyết áp,... đeo bám tôi bao nhiêu năm giờ đã ổn định và khỏi hẳn mà không cần dùng đến thuốc; đặc biệt là mái tóc bạc như cước của tôi giờ được đan xen một nửa là tóc đen, nếp nhăn giảm đi trông thấy, da dẻ hồng hào.
Bà con, họ hàng giờ đều bảo tôi tầm ngoài 70. Tôi thấy thật là thần kỳ, quả là Đại Pháp thật thần kỳ, từ không tin mà giờ triển hiện trên thân thể tôi thì không thể không tin. Xúc động tôi thường viết lên những vần thơ để cảm ơn Sư Phụ, cảm ơn Đại Pháp!
✨Gửi tới mọi người bài thơ:
Tuổi cao
Hỡi người cao tuổi ta ơi !
Riêng tư khép lại mình thời luyện tu
Kiên trì luyện tập từ từ
Sư Phụ hướng dẫn thả thư thạo mà
Ốm đau, tai nạn đều qua
Pháp Luân Đại Pháp thật là thần tiên
Bạn già đọc sách thường xuyên
Uống, ăn đủ chất sống thêm trên đời
Vui cùng con cháu muôn nơi
Gia đình hạnh phúc vui cười nở hoa.
Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2019.