29/05/2025
🍀Góc tản mạn Khách Sạn HERA lúc 4h sáng.
Buổi sáng mùa hè, được ngày dậy sớm hơn bình thường. Đứng đợi dưới trời mưa lâm râm, thấy thời tiết năm nay thật lạ, giữa cái nóng oi ả mùa hè nhưng vài ngày gần đây lại âm u, se lạnh làm con người ta cảm giác xuyến xao. Nhìn ngắm công sức của 2 vợ chồng, nhớ công sức của người mà chúng con vô cùng thương nhớ, thì cái thời gian thăng trầm, khó khăn ấy cũng trôi qua thật nhanh☺️. Vô thức đưa điện thoại lên tách tách… để giờ đây ngồi viết ra dòng cảm xúc này - ấm áp, đầy ắp yêu thương, nhà là nơi ta dừng chân và lui về trong sự bình yên.
Nhớ cái ngày khách sạn mới khai trương, mặc dù đã kinh doanh rất nhiều ngạch khác nhau, từ làm việc cơ quan nhà nước, đến hình thức kinh doanh tự do. Nhưng cho dù làm bất cứ việc gì 2 vợ ck vẫn luôn có chung một cái suy nghĩ phải đặt cái tâm của mình vào đó, thật chăm chỉ và phấn đấu không ngừng cho những mục tiêu sắp tới, hoàn thiện bản thân nhiều hơn.
Về Khác Sạn Hera thì cực kỳ gây thương nhớ cho quý khách, và cái suy nghĩ ngấm vào máu của Hera chính là: Tình cảm của người khách hàng có thể được nhiều hơn là hình ảnh đẹp. “HERA - Đến một lần, nhớ mãi”