29/04/2019
Chắc các bạn cũng biết rằng đa số những người Việt ở miền Nam bỏ nước ra đi không phải vào ngày 30/4 mà là những năm sau ngày 30/4 năm 1975 khi đất nước đã thanh bình, thống nhất dưới chính quyền của Đảng Cộng sản?
Đây là câu chuyện mà ông Trần Hưng, một luật gia hiện đang sinh sống ở miền Nam California, nói với phóng viên BBC, về lý do cả gia đình ông tìm đường vượt biên vào năm 1989 mặc dù vào ngày 30/4 năm 1975 gia đình ông đã quyết định không di tản mà ở lại và chấp nhận đời sống mới:
Đó là một lần con trai chưa đến một tuổi của ông bị sốt cao phải đưa vào nhà thương.
“Khi chúng tôi vào đến phòng cấp cứu thì thấy có hai cô đề chữ bác sỹ và có nghe cô này nói với cô kia rằng ‘Thôi chết rồi chị ạ, không biết 1cc có phải là 1ml không, không biết em có cho người ta lầm thuốc không’,” ông kể.
“Tôi nghĩ ngay trong bụng thôi đời thằng con tôi tiêu rồi. Từ lúc đó tôi nhất định bằng mọi giá phải đi.”
Một lần khác, khi ông đến thăm một người quen là đại tá công an khi ông này ốm và ông có nói rằng: “Tiêu chuẩn của chú là vào Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện ấy to lắm nhiều thứ tối tân lắm ngày xưa bà Thiệu (phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu) xây.”
“Ông ấy bảo ‘Mày biết gì. Năm 1975 bọn nó chở về miền Bắc hết rồi,” ông Hưng thuật lại lời người đại tá công an đó, “Đám bác sỹ trong đó toàn là con ông cháu cha. Vô trong đó chết chắc. Tao đi kiếm mấy thằng bác sỹ ngụy cho chắc ăn.”
“Khi xảy ra những chuyện như vậy thì trong bụng chúng tôi mất niềm tin. Đằng nào cũng chết nên phải đi tìm sự sống trong cái chết."
Ad không thể kiểm chứng tính xác thực câu chuyện do ông Hưng kể nhưng muốn hỏi các bạn đã trải qua những ngày tháng đó rằng có phải sau khi chính quyền Bắc Việt vào miền Nam, họ đã chuyển nhiều tài sản của miền Nam ra miền Bắc? Và nếu quả thật có chuyện như vậy thì tại sao một đội quân được mang danh là 'quân giải phóng' lại có hành động như vậy?