Sa Mộc Home

Sa Mộc Home Chúng mình nằm trong một thôn người Mông, cách Lũng Cú khoảng 5km. Một nơi phù hợp cho những khoảng lặng. A hidden home among the pine forest!

Mời các bạn đến với Sa Mộc Home - Căn nhà giữa rừng Sa Mộc nơi cực bắc Lũng Cú, Đồng Văn của Hà Giang nay là tỉnh Tuyên Quang. Sa Mộc là tâm huyết của chúng mình mang đến một không gian nghỉ dưỡng (1) Riêng biệt: không quá ồn áo bởi khách du lịch, nằm giữa rừng Sa Mộc có view thung lũng và ngắm biển mây (2) Bản địa: vì nằm trong xóm có 20 hộ người Mông vẫn đang sinh sống hàng ngày (3) Tiện lợi vì

chỉ cách Cột cờ Lũng Cú 5km, trên đường lên, rất tiện lợi di chuyển khám phá các điểm xung quanh như: Cột cờ, Lô Lô Chải, Điểm cực Bắc, Tả Gia Khâu, làng Thèn Pả, nhà cổ Ma Lé, hoa mai anh đào đồn biên phòng hay các đồi tam giác mạch nở rực vào quãng đầu đông. Link Facebook: https://www.facebook.com/samochome
Link Booking: https://www.booking.com/hotel/vn/sa-moc-home.vi.html

Mí Lúa và Mí ChoNhà a Chính có 5 đứa con, trừ Già lớn rồi đi học, ít thấy thì hầu hết mấy đứa sẽ hay qua nhà chơi, qua c...
20/05/2026

Mí Lúa và Mí Cho

Nhà a Chính có 5 đứa con, trừ Già lớn rồi đi học, ít thấy thì hầu hết mấy đứa sẽ hay qua nhà chơi, qua chơi quanh sân hoặc loăng quăng gì đó. Mấy đứa nó đam mê với công việc lắm. Từ năm ngoái đã chụp được ảnh Mí Nhù (1 thằng ở giữa 2 thanh niên này) bê ngói âm dương. Năm nay 2 vợ chồng anh Chính đi làm, mấy đứa này cũng sang "làm cùng". Mí Lúa 1 tuổi rưỡi đang cầm cái liềm làm gì đó...

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Một ngày hè vùng cao hơi nắng, trốn dưới tay cây lê, đung đưa võng và trêu tụi nhỏ trong xóm trốn ngủ trưa chạy qua nhà ...
15/05/2026

Một ngày hè vùng cao hơi nắng, trốn dưới tay cây lê, đung đưa võng và trêu tụi nhỏ trong xóm trốn ngủ trưa chạy qua nhà chơi... Vui vậy đó.

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Sa Mộc từ trên cao vào một mùa xanh của cao nguyên đá Đồng Văn.
06/05/2026

Sa Mộc từ trên cao vào một mùa xanh của cao nguyên đá Đồng Văn.

Home thiếu người rửa cốc, view như trong hình.
05/05/2026

Home thiếu người rửa cốc, view như trong hình.

Sáng nay trước cửa nhà sương vẫn phủ trắng. Cảnh vật vẫn cứ có chút thơ, chút tình của miền biên viễn như những ngày đôn...
02/05/2026

Sáng nay trước cửa nhà sương vẫn phủ trắng. Cảnh vật vẫn cứ có chút thơ, chút tình của miền biên viễn như những ngày đông đã từng.

Sa Mộc home vẫn nghe tiếng chim, tiếng khách ngồi bên mấy ly trà mà tấm tắc vài câu. Vậy đấy, nhà vẫn vắng, vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Chúng tôi tắm trong ánh trăng. Thật đấy, lạnh thế này khách không tắm đâu, đang sưởi giữa mùa hè này.Tận hưởng 4 mùa tro...
30/04/2026

Chúng tôi tắm trong ánh trăng. Thật đấy, lạnh thế này khách không tắm đâu, đang sưởi giữa mùa hè này.

Tận hưởng 4 mùa trong 1 ngày ở Hà Giang thời điểm hiện tại.

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Vài con nắng nhỏ chạy ngang hiên nhà.
28/04/2026

Vài con nắng nhỏ chạy ngang hiên nhà.

Bữa nay tui có bảo Thò đi hái tí dương xỉ về cắm. Cái mùa này chẳng có rau gì hay hoa gì cả. Thế mà chiều về, Thò hái đư...
27/04/2026

Bữa nay tui có bảo Thò đi hái tí dương xỉ về cắm. Cái mùa này chẳng có rau gì hay hoa gì cả. Thế mà chiều về, Thò hái được cái hoa gì màu trắng thơm lắm. Bày tạm đã, cái quầy còn bừa quá.

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Lại được khoe với mọi người là nhà giữa rừng có mạng rồi. Sau 1 năm heo hút và nỗ lực với 1 cục phát wifi từ sim thì nay...
24/04/2026

Lại được khoe với mọi người là nhà giữa rừng có mạng rồi. Sau 1 năm heo hút và nỗ lực với 1 cục phát wifi từ sim thì nay nhà đã có mạng. Rất thuận tiện cho mấy con dời hè lên đây nghỉ, hoặc ai đó hay đi trốn nhưng vẫn bị deadline dí, sếp dí....

Hôm nay cái sân hơi bừa. Tôi bày mấy thứ linh tinh ra để làm chỗ pha đồ uống. À mà chủ yếu thì sẽ khoe luống rau đang nh...
23/04/2026

Hôm nay cái sân hơi bừa. Tôi bày mấy thứ linh tinh ra để làm chỗ pha đồ uống. À mà chủ yếu thì sẽ khoe luống rau đang nhú, trộm vía, lần này chắc có rau ăn rồi.

Vài lưu ý khi đi Hà Giang dịp lễ.Đường xá Hà Giang hiện đã rất tốt để đi xe cá nhân, nhưng cũng vì thế dịp lễ như thế lư...
23/04/2026

Vài lưu ý khi đi Hà Giang dịp lễ.

Đường xá Hà Giang hiện đã rất tốt để đi xe cá nhân, nhưng cũng vì thế dịp lễ như thế lưu lượng xe sẽ rất đông, có vài lưu ý mà mình thấy hữu ích nên chia sẻ cho mọi người dư này:

- Mấy điểm thăm quan dừng bên đường như Dốc Thẩm Mã, Dốc Chín Khoanh, Cổng trời Quản Bạ, Cây cô đơn nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua, tránh ùn tắc và mấy điểm này sẽ siêu đông đúc.
- Đi thuyền sông Nho Quế sẽ phải đợi rất lâu, nhanh thì cũng tầm 30p - 1 tiếng. Nên bố trí thời gian đi hợp lý, tránh bị đói vào bữa trưa hoặc đi muộn quá hết thuyền vào buổi chiều.
- Lô Lô Chải, Dinh vua Mèo, nhà của Pao, cột cờ Lũng Cú... Mấy điểm này cũng sẽ đông, nhưng sẽ có điều tiết giao thông chịu khó tí thì vẫn bon chen được.

Hơn hết, nếu có thể hãy tìm một homestay thật chill, thật tách biệt để tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ. Ví dụ như nhà chúng mình hoặc inbox mình tư vấn cho mấy con lịch thật khác bọt để có một kì nghỉ lễ ở Hà Giang mà chẳng gặp người nhé.

Sa Mộc home - a hidden home among the pine forest!

Address

Thôn Sán Trồ, Lũng Cú
D**g Van

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sa Mộc Home posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category