13/05/2026
Là con dân Vũng Tàu...
Khách hay hỏi idea về quán ăn local hay trải nghiệm local.
Nên ad mạn phép PR cho góc ngồi mà ad thấy cuộc sống sẽ chậm lại kiểu 1 giờ sẽ còn 60 phút đấy.
Không phải bãi Sau hoành tráng hiện đại với tháp Tam Thắng hoành tráng. Mà là bãi trước nhỏ thôi, nhưng xanh mát. Cái kiểu nhìn ra biển là sẽ thấy các bô lão tắm biển, xa hơn là thấy mấy chiếc ghe đang đợi ra biển đánh bắt cá. Xe qua xe lại.. nhìn ngang là khuôn viên xanh mát bóng cây. Xa hơn nữa là màu xanh của ngọn núi.
Kiểu hữu tình vừa có cảnh vừa có người. Bức tranh này, ad hằng ngày đều ra đây nhìn nhưng vẫn chưa chán.
Nên giới thiệu với khách khuôn viên bãi Trước. Tính ra các biển từ đây tới Đồng Hới ad đã từng ghé qua. Nhưng chưa có cái biển nào có cái góc như vầy đâu: vừa đủ là từ hợp nhất, đủ xem tính local, đủ cho 1 tí du lịch, đủ cho 1 không gian có đủ sắc thái, quan trọng là ngồi rất mát mẻ không chói mắt.