17/09/2025
Cre: Cô Long Truyền Thông
NINH DƯƠNG STORY TỔ CHỨC HỌP FAN: MỘT TUYÊN NGÔN CỦA HÀO QUANG LẤP LÁNH
Mấy ngày nay trên mạng ồn ào chuyện cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương tổ chức fan meeting với giá vé “trên trời”. Người ta ngơ ngác hỏi nhau, ai sẽ là người mua vé, mua vé để làm gì, mua vé xem 2 người này trình diễn cái gì? Họ là ai mà “dám” bán vé cao hơn cả nghệ sĩ hạng A?
Cô giáo thì hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện cá nhân như vậy. Vì chúng ta có quyền làm bất cứ chuyện gì pháp luật không cấm và đừng trái với niềm tin đạo đức trong nhận thức mỗi người.
Cô cho rằng NAB và NTD có quyền tổ chức họp fans (nếu đã xin giấy phép tổ chức sự kiện đàng hoàng). Cô cũng cho rằng họ có quyền bán vé ở bất cứ mức nào mà họ muốn (nếu thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế má, hóa đơn, chứng từ, thương mại). Và hiển nhiên, họ có quyền chỉ đứng im trong 2-3 tiếng nếu fans của họ thấy thỏa mãn với việc này, thay vì phải nhảy múa hát ca gì đó như cư dân mạng đang đòi hỏi.
Trước NAB và NTD, cô Linda Lan Cẩm Sục - một nhân vật khá nổi trên mạng cũng từng tổ chức họp fan, dù quy mô có nhỏ hơn nhiều, vì chỉ diễn ra ở một cửa hàng tiện lợi.
Điều cô quan tâm duy nhất, là tại sao NAB và NTD lại dùng chữ “họp fan”? Cô nhắc lại kẻo các em nhầm lẫn nhé, là cô chỉ thắc mắc tại sao họ dùng chữ “họp fan” chứ không quan tâm chuyện họ tổ chức họp fan.
Trên fanpage Ninh Dương Story, tất cả các content truyền thông cho sự kiện đều ghi rất rõ dòng chữ “TIM BUILDING - 1st Fan Meeting of Ninh Dương Story”. Dịch ra là, cuộc họp fan đầu tiên của NDS.
Cô giáo khá bất ngờ với việc này. Vì từ trước đến giờ, cặp đôi NDS luôn xuất hiện trên truyền thông “để kể một câu chuyện tình chân thật”. Cả trên truyền thông xã hội, là những kênh tiktok, IG, Fanpage của họ; cũng như trên truyền thông chính thống báo đài. Họ tự nhận câu chuyện tình yêu của họ là “lập công ty”, và những người theo dõi là “nhân viên của công ty”.
Dường như cả 2 người luôn cố gắng né tránh chữ fans. Nếu cô nhớ không nhầm, thì có cả 1 video cắt ra từ buổi livestream nào đó mà NAB đã “tự sửa” khi vô tình gọi người xem là “fans”.
Cô đánh giá đó là một chiến lược rất khôn ngoan. Vì sức hút của 2 người này nằm ở “chuyện tình yêu chân thật”. Và chữ “chân thật” ở đây cực kỳ đắt giá.
Cộng đồng LGBTQI+ không thiếu những người gắn bó với nhau 10 năm, 20 năm và lâu hơn thế. Cộng đồng này cũng không thiếu những câu chuyện tình yêu đẹp với những nhân vật có ngoại hình đẹp chẳng thua gì NAB và NTD. Nhưng để kể cho số đông nghe về hành trình tình yêu của mình thì ít ai làm được (hoặc họ ngại làm). Và trong số những người “dũng cảm” kể chuyện tình yêu lên mạng, thì hiếm cặp nào tạo ra cảm giác “chân thật”, để dẫn tới “cảm thông”, “đồng cảm” và sau đó là “ngưỡng mộ” như NAB và NTD.
Đoạn này có thể ít nhiều đụng chạm, nhưng cô buộc phải đưa vào để các em hiểu rõ. Hãy lấy ví dụ câu chuyện tình yêu của Gia đình nhà Cọp (Thành Lĩnh - Nguyên Bắc), Thanh Đoàn - Hà Trí Quang, Trung và Sen Đá… tuy có cặp đôi đẹp về phần nhìn, có cặp đôi đẹp và xúc động ở trong hành trình - câu chuyện, nhưng những gì họ thể hiện sẽ dễ bị người xem nhận diện là “content”, dù đó không phải content!
Riêng cặp đôi NDS thì khác. Những gì họ thể hiện, cách họ kể chuyện, sự “ngây thơ” của NAB và NTD, lại khiến số đông cảm nhận rằng họ cực kỳ chân thật. Và vì thế, câu chuyện của họ được lòng số đông và họ có nhiều fan nhất.
Cái hay của NAB và NTD là suốt thời gian dài, dù trở thành hiện tượng, họ không cư xử như một (cặp) idol. Kể cả khi họ xuất hiện dày đặc trong các event. Sự chân thật ấy còn tốt tới mức kể từ thời điểm quyết định “bước ra ánh sáng” với vai trò “nhà sáng tạo nội dung”, thì người theo dõi vẫn chưa nhận ra rằng NDS đang ở vào một giai đoạn rất khác ngày xưa.
Thời gian trước, những gì họ kể (qua video hay các buổi livestream) là câu chuyện thật, là những gì ĐÃ DIỄN RA trong quá khứ. Còn sau đó, và tới hiện nay, thì các video và livestream có thể là thật nhưng cũng có thể là một content giống thật. Vì cuối cùng, đó là những câu chuyện được kể lại sau quá trình quay dựng, biên tập (nếu là video) hoặc có kịch bản từ đầu (nếu là một buổi livestream).
Cô giáo có xem được một clip NAB “bí mật” tặng bánh kem NTD (hay ngược lại gì đó, cô không nhớ lắm) trên sân khấu mốt sự kiện đông người. Hành động đó khiến đối phương bất ngờ, hạnh phúc và đám đông tỏ ra phấn khích. Đó là thời điểm cô cho rằng câu chuyện tình yêu của họ mang đầy màu sắc thương mại, chứ không phải chờ tới khi họ tổ chức fan meeting như mọi người bàn luận.
Và hiển nhiên rồi, thương mại hóa tình yêu hoàn toàn không sai, không xấu. Nó đơn giản là sự lựa chọn của mỗi người. Và chẳng có lựa chọn nào sang trọng đẳng cấp hơn lựa chọn nào. Chỉ có điều, khi đã chuyển từ “kể một câu chuyện tình yêu trong quá khứ” sang tiếp tục “kể câu chuyện tình yêu ở hiện tại” (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn hay gì, em nào giỏi tiếng Anh chỉnh dùm cô nhé), cặp đôi NDS sẽ đối mặt với việc tái định vị bản thân.
Và như các em đã thấy, họ đã chọn rồi. Hoặc họ đã “vô tình” làm rõ lựa chọn của họ rồi. Đó là, từ nay, họ muốn gọi những người theo dõi là fans. Đồng nghĩa với, NDS định vị bản thân là một (cặp) idols.
Và câu chuyện lúc này bắt đầu phức tạp.
Khi định vị bản thân là một Idols, đồng nghĩa với một ngôi sao, thì cả NAB và NTD phải chấp nhận cuộc chơi của một ngôi sao. Họ không thể “trốn” mãi trong tấm khiên “câu chuyện tình yêu cá nhân chỉ kể riêng với những ai quan tâm yêu mến”. Ngôi sao, có nhiều danh vọng và hiển nhiên cũng sẽ có vô số thị phi. Nhưng thách thức lớn nhất, theo cô, không nằm ở câu hỏi “các bạn có tài năng gì để trở thành một ngôi sao”. Nó nằm ở chính từ khóa “chân thật” mà họ dù vô tình hay hữu ý đang có được.
“Chân thật” là một từ khóa cực kỳ đắt giá. Chuyện tình yêu chân thật của ngôi sao lại càng khó thuyết phục công chúng nhiều hơn. Trừ khi, đó là một cuộc tình buồn (như của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức). Nhưng nếu không tái định vị trở thành “ngôi sao”, thì cô cũng không biết NDS có thể chọn định vị mà không hạ nhiệt?
Thế nên, trước mắt thì cứ chúc mừng họ vì đã dũng cảm chọn được một định vị, tức là một đường đi cho hành trình sắp tới. Còn thành bại thế nào, thì phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực rèn giũa tài năng và nhân cách để chứng minh bản thân mình xứng đáng ở vai trò một ngôi sao. Điều mà, chỉ với một tình yêu đẹp sẽ hoàn toàn là không đủ.