23/08/2022
TRẢI NGHIỆM HAMPTONS PLAZA: NƠI CÓ CHIẾC CẦU BẮT RA BIỂN HỒ TRÀM
Chiếc cầu bắt ra biển này mới khai trương đâu đó được 10-15 ngày rồi, đi kèm với chiếc cầu chill này là bãi biển cát đẹp, xịn, mịn, bãi rộng và sạch bởi nó thuộc tổ hợp Hamptons Melia.
Đi kèm trong đó là các shophouse có mấy nhà hàng hải sản, cafe, kem baskin, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời cho trẻ em, miniso, nhạc nước...và còn nhiều shophouse chưa khai trương và còn trống nữa.
Nói qua về chiếc cầu thì đây là điểm nhấn và độc đáo và duy nhất tại Hồ Tràm, chiều dài nó lên đến hơn 200m xây rất chắc chắn. Cầu có các chòi nghỉ chân có ghế ngồi, và điểm cuối chiếc cầu là nơi nghỉ chân và ngắm biển, ở đó nó có tầng trên để nhìn bao quát và chill hơn.
Có rất nhiều bảo vệ và cứu hộ túc trực tại đây, sẵn phao bơi để nhỡ có ai không biết bơi mà lỡ dại.
Trên cầu có các biển cảnh báo không được nhảy, ở đó có lẽ là nước cạn, chắc là đề phòng mấy trường hợp nhảy cắm đầu xuống cát, kéo lên mệt.
Bảo vệ cũng rất lịch sự, khi bạn đi về thì họ cúi đầu chào nữa.
Ở dưới thì có nhà vệ sinh công cộng và vòi tắm nước ngọt, mọi thứ đều sạch sẽ.
Bãi biển ở đây thì cát sạch và tương đối trắng hơn bình châu, cát mịn và bãi rộng lắm. Ở đây cũng có nơi để chụp ảnh tự sướng chill ra chiếc cầu chẳng hạn.
Hệ thống các shophouse bao gồm các cửa hàng và nhà hàng có hai hướng: 1 là hướng biển và 1 hướng vào nhạc nước.
Buổi tối ngồi ăn uống xem nhạc nước thì bọn trẻ rất thích.
Tuy nhiên các nhà hàng mới hoạt động nên lóng ngóng, ngồi chờ lâu và thâm chí nhân viên quên cả món luôn, phải lâu lâu nhắc nha các bạn...
Trong khu food court mấy món ăn rẻ lắm: 1 cái lẩu 2 người ăn mà 79k, dĩa cơm chiên có 59k thôi, ăn cũng ok. Quan trọng là ngôi đó có chiếc view nhạc nước chill lắm.
Mình có thử mua đồ ở miniso thì thấy giá nó cũng như các cửa hàng miniso ở nơi khác.
Kem baskin robin thì vẫn ngon như thường thôi...
Nói túm lại, đây là điểm rất chi là chill và hay ho ở hồ tràm. Các bạn có thể cân nhắc đi buổi chiều ra cầu ngắm cảnh, chụp ảnh, cho con chơi cát hoặc tắm biển, xong rồi thì vào ăn kem, ăn lẩu, hải sản chẳng hạn...quan trọng nhất vẫn là cái gió, cái không khí biển nó mát mẽ.
Nguồn: Khoaitay Nguyen