31/07/2026
...thay đổi...
Phong Lữ nhận lại home của chủ cũ từ tháng 10/2024, khi nhận lại mặt bằng này, chúng mình- qua 3 đời Quản Gia- đã sắp xếp, cải tạo lại rất nhiều thứ. Nhưng những thay đổi mạnh mẽ nhất, là khi tháng 11 năm ngoái, Sếp quyết định về ở một năm.
Về một cái là Cổ muốn đập cái này- sửa cái kia, bỏ cũ- thay mới, dời cái đó- xếp cái nọ. Trước thì chỉ 1- 2 lần trong năm (những khi Cổ tranh thủ tạt té, bay vào được). Mà cái hồi nghe tin sân bay sắp xây sửa, đi lại khó khăn, Cổ về đây Cổ ở luôn 😆.
Quản Gia tới ná thở với Cổ. Đang định ngáp thì Cổ đã đòi thay trần nhà, thay sàn bếp, đi nhổ cỏ, trồng hoa. Nhoắt một cái, lại thấy Cổ đi đo đạc đệm với rèm xong đặt một mớ ga- gối- rèm mới về để thay. Chớp mắt thêm cái nữa lại thấy đặt túi Laundry cho các phòng.
Mà Cổ có cái "bệnh" cũng hơi nặng- đã OCD, lại còn tiêu chuẩn kép- thích đẹp mà tốt, thích sạch với ngăn nắp, thích cái này phải đi với cái kia, thích có hoa có quả,...thích thơm 😅 Cho nên, mỗi khi Cổ dẹp xong đống cỏ, đống rác, Cổ cười mãn nguyện, cười sung sướng- cái sướng này, chắc chỉ tụi OCD mới hiểu 😌
Nhiều lúc tui cũng không hiểu, Cổ lấy đâu nhiều năng lượng thế. Đi "giải cứu thế giới" nhưng ngày ngày vẫn có thể quần quật ở đây. Mà thế nào, với cái "bệnh" của Cổ, khách từ book một ngày lại đổi thành một tuần, rồi một tháng nên cái "bệnh" này nó cũng cái tích cực của nó ha ^^
Để hôm nào Cổ về, tui sẽ hỏi xem: Sắp hết một năm rồi, đã nản chưa? Sau bao lượt khách khóc vì Cổ thì Cổ có muốn ở lại cùng nhau không?
Cảm ơn những ngày hè, trong những cơn mưa chiều của Đà Lạt, nhân ngày Sếp vắng nhà hơi lâu, Quản Gia "mọc đuôi tôm" biên vài lời thơ thản 😘