Lavie En Rose Villa - Tuyền Lâm

Lavie En Rose Villa - Tuyền Lâm LAVIE EN ROSE VILLA – HỒ TUYỀN LÂM là một biệt thự phong cách Châu Âu với khuôn

LAVIE EN ROSE VILLA – HỒ TUYỀN LÂM là một biệt thự phong cách Châu Âu với khuôn viên 1800m2 tại đường Hoa Phượng Tím, khu Hồ Tuyền Lâm (nhìn xéo Phong Lữ Quán). Biệt thự gồm 7 phòng có view cực đẹp, view Hồ Tuyền Lâm hoặc view sân vườn đều đẹp. Lavie En Rose có kết cấu 3 tầng: 2 phòng tầng trệt, 2 phòng tầng lầu, 3 phòng áp mái. Phù hợp với khách du lịch theo dạng gia đình (2-3 gia đình) hoặc nhóm

bạn/tập thể lên đến 10-15 người bao gồm người lớn và trẻ em. TIỆN ÍCH: được trang bị tận răng gồm phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp với đầy đủ nội thất. Bạn có thể tổ chức party, tiệc trà tại nhà hoặc tiệc BBQ ngoài vườn, có hẳn khu BBQ, bếp nướng ngoài trời rất chill.
- Wifi
- Truyền hình cáp: cho TV tất cả các phòng
- Máy nước nóng: phòng tắm, bồn rửa mặt, bồn rửa chén
- Lò sưởi: phòng khách
- Khu vực đậu xe máy
- Khu vực đậu xe hơi
- Khu vực cắm trại (Camel Camp, đơn vị liên kết ngay cạnh Lavie En Rose Villa)
KHOẢNG CÁCH:
- Cách trung tâm chợ Đà Lạt 9Km (20 phút)
- Cách Đèo Prenne, thác Datanla 3.5Km (7 phút)
- Cách Đập Tuyền Lâm 2.1Km (5 phút)

Thấy trai xinh gái đẹp chụp ảnh cưới tại villa mà mê quá. Lavie En Rose Villa - Tuyền Lâm
20/04/2023

Thấy trai xinh gái đẹp chụp ảnh cưới tại villa mà mê quá. Lavie En Rose Villa - Tuyền Lâm

Vui đi Đà Lạt, buồn đi Đà Lạt, kg buồn kg vui đi Đà Lạt.
16/12/2022

Vui đi Đà Lạt, buồn đi Đà Lạt, kg buồn kg vui đi Đà Lạt.

Mùa hồng chín, mùa chớm lạnh, mùa nhớ thương….
21/10/2022

Mùa hồng chín, mùa chớm lạnh, mùa nhớ thương….

1 sớm yên lành
09/08/2022

1 sớm yên lành

Ngoài kia tuyết rơi đầyEm không đến bên anh chiều nayNgoài kia tuyết rơi rơiTrong băng giá tim anh tả tơiNếu ai yêu dòng...
05/08/2022

Ngoài kia tuyết rơi đầy
Em không đến bên anh chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim anh tả tơi

Nếu ai yêu dòng nhạc Pháp có lẽ đã từng nghe qua bài hát nổi tiếng này của ca sĩ người Bỉ
gốc Ý Salvatore Adamo, lời Việt nhạc sĩ Phạm Duy do danh ca Ngọc Lan trình bày.

Lời bài hát là lời tự sự của một chàng trai trong cơn đau đớn thét gào trong một đông tuyết rơi trắng trời tuyệt vọng khi người yêu lỗi hẹn không đến mà ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi vô tình lạnh giá như chính trái tim anh vậy.

Bài hát ra đời từ năm 1963, đến nay trải qua bao thập kỷ nhưng cơn đau tình qua giọng hát Adamo vẫn cháy mãi lòng khán giả mộ điệu nhạc Pháp xưa.

Cùng Lavie En Rose ru giấc vào đêm với bản tình ca bất hủ Tombe La Neige bạn nhé! Chúc các bạn ngủ ngon, say giấc nồng!

Tác giả bài hát « Tomber la neige » là Salvatore Adamo, sinh ngày 01/11/1943 ở Comiso, Sicily, Ý. Khi lên ba tuổi, ông cùng gia đình chuyển đến sống tại Bỉ (...

Mới đây, hình ảnh 3 chiến sĩ đã hi sinh trong nhiệm vụ chữa cháy được người dân Đà Lạt vẽ lại ngay tại trung tâm thành p...
05/08/2022

Mới đây, hình ảnh 3 chiến sĩ đã hi sinh trong nhiệm vụ chữa cháy được người dân Đà Lạt vẽ lại ngay tại trung tâm thành phố. Bức tường bích họa nổi bật vô cùng ý nghĩa này như một tia nắng ấm áp sưởi ấm những ngày đầu thu tại thành phố mộng mơ.

Trong buổi sáng ngày 5/8, người dân cả nước vô cùng đau xót khi tiễn đưa ba chiến sĩ dũng cảm đã hi sinh trong vụ cháy lớn ở Hà Nội. Đà Lạt cũng tiễn đưa và tưởng nhớ các anh bằng bức tường bích họa mới toanh ngay trung tâm thành phố. Có thể thấy, hình ảnh của ba anh lính phòng cháy chữa cháy ấy luôn hằn sâu trong tâm trí của mọi người.

Bích tường bích họa về ba chiến sĩ nằm tại cây xăng trên đường Thông Thiên Học. Từ xa, hình ảnh các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ, trên tay đang bế một em bé mà các anh vừa cứu được và nụ cười hiền hậu nở trên môi khiến không ít người vừa nghẹn ngào, vừa đau xót. Được biết, bức tường được lên bản vẽ và thực hiện chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Trong sáng nay đã kịp hoàn thiện với nguyện ý như một món quà đưa tiễn ba liệt sĩ dũng cảm.

Nếu bạn muốn check-in tại bức tường thì từ chợ Đà Lạt, bạn di chuyển về đường Bùi Thị Xuân. Ngay ngã ba trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân là đường Thông Thiên Học. Cây xăng cũng nằm ngay đầu đường nên rất dễ kiếm. Vì thế, bạn chỉ mất khoảng 5 – 7 phút mà thôi.

Ba chiến sĩ tử nạn trong vụ cháy khi đang làm nhiệm vụ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Theo công anh TP. Hà Nội, để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sĩ, Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong ngày hôm nay (5/8/2022) cũng sẽ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ. Có thể thấy, đâu chỉ trong thời chiến, mà ngay giữa thời bình sự hi sinh của các anh rất đáng được ghi nhận.

Một lần nữa xin cảm ơn sự hi sinh cao cả này, yên nghỉ các anh nhé!

Rất thương! ❤️

Bài và Ảnh:

Đừng đổ thừa Đà Lạt khiến chi tay,Lòng người cạn thì ở đâu cũng cạn- Hamlet Trương - Hôm nay ngày thất tịch, ngày Ngưu L...
04/08/2022

Đừng đổ thừa Đà Lạt khiến chi tay,
Lòng người cạn thì ở đâu cũng cạn
- Hamlet Trương -

Hôm nay ngày thất tịch, ngày Ngưu Lang & Chức Nữ tương phùng, chúc các cặp đôi yêu nhau dù bể dâu tan hợp, góc bể chân mây dù đi đâu rồi cũng sẽ trở về với nhau!

Thương! ❤️

"Tháng 8 rồi mình hò hẹn đi anhDắt tay em qua những ngày vô vịBỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kỵCủa lũ bạn già đang ế mốc me...
02/08/2022

"Tháng 8 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kỵ
Của lũ bạn già đang ế mốc meo

Tháng 8 về cho hồ nước trong veo
Cho mây trắng, trời xanh, nhè nhẹ nắng
Vội bước theo anh giữa chiều phố vắng
Lá thu vàng xào xạc bước chân em

Tháng 8 rồi nhắm mắt lại thử xem
Em đã thấy gió đang vờn trên tóc
Khe khẽ tiếng ai gọi thầm "cô nhóc"
Thật dịu dàng anh vén tóc thôi bay

Tháng 8 về cho trời cứ kéo mây
Mưa bất chợt trút lên đầu 2 đứa
Có nhau rồi em sợ chi lạnh nữa
Cái ôm ghì - theo em hết mùa mưa

Tháng 8 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau

Tháng 8 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên em mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 8 rồi mình hò hẹn đi anh."

Nguồn: sưu tầm
Ảnh: internet

Chào tháng mới, tuần mới! Be Happy and Lucky, friends! 🍀🍀CHUYỆN VỀ NÀNG HOA MIMOSA! Hoa Mimosa bắt đầu là một truyền thu...
01/08/2022

Chào tháng mới, tuần mới! Be Happy and Lucky, friends! 🍀🍀

CHUYỆN VỀ NÀNG HOA MIMOSA!

Hoa Mimosa bắt đầu là một truyền thuyết tình yêu lãng mạn. Một loài hoa gắn liền với câu chuyện tình yêu nồng nàn của đôi tình nhân ở “xứ chuột túi” xa xôi còn đang dang dở. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” và quả thật chuyện tình yêu ấy đã được rỉ tai nhau đến tận ngày nay.

Chuyện kể rằng thuở xưa có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm tại nước Úc xinh đẹp, nàng xuất thân từ một tiểu thư xinh đẹp và sinh ra trong một gia đình quyền lực, cao sang. Còn chàng chỉ là một ngư dân bình thường và có một thân hình vạm vỡ. Khi cả hai đang mặn nồng trong tình yêu thì cha mẹ mang gả nàng cho một bá tước khác, nàng quyết liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải thuận theo ý cha mẹ.
Khi hay tin người mình yêu theo chồng, chàng trải buồn bã từ bỏ quê nhà, tìm đến núi rừng để sinh sống. Cô gái khi nghe tin người yêu rời quê hương, cũng bỏ trốn tìm chàng ngay trong đêm tân hôn.

Thế nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, chàng đã bị một trận cháy rừng thiêu chết trong lúc cố tìm cách để giải cứu cho những loài thú hoang tội nghiệp khác. Khi nàng gặp được chàng thì cũng là lúc thân xác chàng đã cháy đen, vì quá tuyệt vọng và yêu chàng, cô gái đã tự tử theo.

Từ đó, có một loài cây lạ thân gỗ có màu lá lấp lánh ánh bạc, hoa nở mang sắc vàng óng ánh, tỏa hương thơm ngát mọc lên. Người dân đặt cho chúng một cái tên dễ gần, thanh khiết là mimosa. Kể từ đó, đôi lứa yêu nhau thường tặng nhau loài hoa này để thể hiện sự chung thủy trong tình yêu. Các cô gái có thói quen ép những bông hoa mimosa nhỏ xinh vào trang vở để dành tặng cho người con trai mình yêu thương.

Bài và ảnh: sưu tầm

MƯA - Đà Lạt mùa này chẳng có gì ngoài những cơn mưa, cùng Lavie En Rose vỗ giấc vào đêm bằng một giai điệu Ascoutic nhẹ...
31/07/2022

MƯA - Đà Lạt mùa này chẳng có gì ngoài những cơn mưa, cùng Lavie En Rose vỗ giấc vào đêm bằng một giai điệu Ascoutic nhẹ nhàng bằng giọng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn qua bài hát Người Tình Mùa Đông trong Album See Sing Share mùa 2, lấy bối cảnh cây thông cô đơn - Hồ Suối Vàng, Đà Lạt bạn nhé!

Chúc các bạn ngủ ngon,
From Lavie En Rose with Love! ❤️

Hãy “ Subscribe” theo dõi kênh Hà Anh Tuấn để enjoy âm nhạc trong một không gian chân thật, gần gũi và độc nhất.♫Subscribe : https://www.youtube.com/c/casiha...

Address

Hoa Phượng Tím, Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng
Đà Lạt
66116

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lavie En Rose Villa - Tuyền Lâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category