Evangeline House Dalat

Evangeline House Dalat Căn nhà xinh trong con hẻm nhỏ, mang đến bạn cảm giác ấm cúng như nghỉ lại nhà một người thân quen. Không phải một căn "homestay" ảo, lung linh mà lạnh lẽo.

Được đặt theo tên ngôi sao mà chú đom đóm Raymond trong bộ phim The Princess and The Frog luôn hướng về, yêu quý đến si mê - và cũng là một kỷ niệm riêng tư của chủ nhân, Evangeline House ra đời cũng từ một niềm si mê như thế. Niềm si mê về một nơi nghỉ ngơi thoải mái, ngay cả trong những ngày trời Đà Lạt ướt sũng và rét mướt, xám xịt và ẩm ương. Vì ai lớn lên ở Đà Lạt cũng hiểu rằng thành phố này

đâu phải chỉ đẹp vì toàn là màu nắng tươi. Cũng không phải một phòng ở tiện nghi mà đơn điệu nhàm chán. Evangeline House là nơi từng góc trong ngôi nhà 20 năm tuổi đều được chăm chút bằng tấm lòng dành cho mái ấm gia đình - vừa thoải mái gần gũi, vừa có thể tạo nên những khung ảnh đời thường thi vị. Evangeline House là nơi mà khi cánh cửa mở ra thì tiết trời khó ở hay tâm trạng héo úa cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, tất cả đã nhường chỗ cho cảm giác khoan khoái dễ chịu, nhẹ nhàng ùa vào lòng bạn lúc nào không hay. Evangeline House là nơi gần gũi phố thị, để chỉ vài bước chân bạn có thể ghé siêu thị mua liền món đồ cần dùng, dạo quanh hồ Xuân Hương buổi sớm, đứng giữa quảng trường hóng gió trong ánh hoàng hôn buông, thong thả nếm những món ngon chẳng hề xô bồ ở quán nhỏ trong xóm, và ngắm rặng thông xanh lấp ló, dù xa hơn một chút nhưng vẫn ở ngay trong tầm mắt mà thôi. Evangeline House là nơi không xem bạn như người khách trọ xa lạ. Vì vậy, thật mong chúng ta có thể trò chuyện theo cách thân mật dịu dàng như trong mối thâm tình trân trọng của người một nhà, bạn nha!

À, còn một câu hỏi nhỏ vì tò mò chút thôi,
Bạn đã tìm thấy "Evangeline" của mình chưa?

Kể về Evangeline House hoài rồi, hôm nay mình đổi mới một tí bằng cách viết về chủ nhà nha 🤭. Mình cũng không biết mô tả...
29/04/2026

Kể về Evangeline House hoài rồi, hôm nay mình đổi mới một tí bằng cách viết về chủ nhà nha 🤭. Mình cũng không biết mô tả làm sao, nên thôi kể 2 câu chuyện, biết đâu đọc xong bạn lại muốn đặt nhà liền liền hihi.

Câu chuyện số 1️⃣:

🚌 Có lần khách mình bị hủy xe đi Đà Nẵng phút chót (lịch 20g xe chạy mà 11g trưa bị hủy). Vì là người nước ngoài nên khách chỉ biết đặt xe qua một trang web trung gian, bên đó báo hủy hoàn tiền là coi như hết trách nhiệm. Khách định trả nhà sớm để ra bến xe coi có xe nào đi xe đó, mình mới đề nghị chờ mình gọi điện hỏi trước cho chắc.

Mình đâu có ngờ bữa đó tuyến Đà Lạt - Đà Nẵng cháy vé, tìm gọi hơn 10 nhà xe đều hết chỗ. Cuối cùng may mắn làm sao, xe Xuân Hải còn đủ 4 giường nằm. May hơn nữa, dù nhà xe ở Fi-nôm (cách ĐL 20km) và chỉ còn khoảng 45 phút là tới giờ khởi hành nhưng xe trung chuyển vẫn đến tận nơi đón. Khách lên được xe cảm ơn quá chừng, mình thì thấy vui như Tết, chắc một phần vì hôm đó cũng sắp tới giao thừa 🥳.

Câu chuyện số 2️⃣:

🪪 Khách mình lượm được bằng lái xe của một người dân xứ Huế đánh rơi trên đường hẻm trước nhà. Mình định bụng sẽ hỏi hàng xóm xung quanh, nếu không biết nữa thì nhờ tới chú công an. Nhưng vì tò mò, mình thử nhập địa chỉ trên bằng lái vô Google Map, may sao dù nằm trong kiệt nhưng hiện rõ một quán ăn, có cả Facebook và số điện thoại.

Mình gọi hỏi tên người trên bằng lái thì cô chủ quán nói đó là con trai chủ nhà cũ, họ bán nhà lâu rồi nhưng cô còn giữ số điện thoại người mẹ và sẽ nhắn giúp mình. Sau một vài kết nối thì mình liên lạc được với người nhà của bạn ấy để gửi lại bằng lái. Bữa đó không nhớ hết Tết chưa, nhưng mình vẫn thấy rất vui.

💭
Đọc xong post này không biết bạn nghĩ gì về người chủ nhà ấy, nhưng mình hy vọng tấm hình này sẽ khiến bạn muốn làm một chuyến dạo chơi Đà Lạt chào hè. Và nếu bạn chọn ở Evangeline House, có khi lại mang về thêm vài câu chuyện đáng nhớ! 😉



—-
Evangeline House là ngôi nhà xinh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Đà Lạt, mong được đón tiếp bạn với không gian ấm cúng và tấm lòng chân thành.

🏡Địa chỉ: 11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt (sát quảng trường Lâm Viên).
💁🏻‍♀️Giá nguyên căn 3 phòng ngủ: 1.989.000 VNĐ/đêm, áp dụng tất cả các ngày trong năm cho 6 người lớn và 2 trẻ em.
⏳Miễn phí: nhận nhà giờ tùy chọn, trả nhà trễ nhất 15g00.
👉Số lượng khách khác vui lòng liên hệ qua tin nhắn Facebook hoặc đặt qua ứng dụng Booking/Airbnb.

23/02/2026

Năm nay là năm đầu tiên có khách đặt nhà Evangeline đêm giao thừa. Và đây chính là lý do mình tha thiết rủ bạn thử một lần đón khoảnh khắc đầu năm mới ở một nơi xa - cụ thể là sân thượng nhà mình 😆.

Mình đã thử và không thể quên cảm giác vỡ òa khi bông pháo khổng lồ b**g nở sắc màu chói lòa ngay trước mắt, giữa không gian ấm cúng riêng tư bên những người thân yêu nhất.

02/12/2025

Hoàng hôn Đà Lạt dạo gần đây.

Thật mong thời tiết mau ổn định để đón bạn ghé chơi. Bầu trời đã bắt đầu có những ngày nắng vàng ươm và xanh cao trong vắt, hoa dã quỳ bắt đầu lụi để những những chùm hoa đào, mai anh đào nở sớm bắt đầu nở b**g.

Mình thì vẫn tranh thủ la cà thiệt nhiều hàng quán, mong được giới thiệu những quán ưng ý khi bạn ghé chơi😌

Lately, the sunsets in Da Lat have been stunning.

I keep hoping the weather will settle soon—partly because I can’t wait to welcome you here. The sky is starting to glow with soft golden sunshine, and the wild sunflowers are quietly stepping aside for the first peach blossoms and prunus cerasoides.

And me? I’ve been wandering through all my favorite cafés, local eateries, imagining which one you’d like most when you’re here. 😌

Love,
Evangeline

14/11/2025

Một buổi sáng sớm trời thật đẹp. Mình ghé vườn hái chút hoa mang vô nhà, mở toang cửa sổ để chút nắng, gió sớm mai có thể thoải mái ghé nhà.

Bão ghé tới rồi rút đi, như thể đã kéo đi toàn bộ mây đen của Đà Lạt những ngày âm u dầm dề, trả em về những ngày thật đẹp như vẫn, trời xanh trong lại và nắng thì cứ hanh hao.

Ngày mai đã là cuối tuần, Evangeline mong bạn đã sắp xếp xong hết những bộn bề công việc, hoặc cả không, cũng hãy cứ tạm hoãn lại, dành cho mình những ngày cuối tuần thật dịu dàng, chậm rãi, và thư thái.

Gửi bạn từ đây nắng ấm buổi sáng, bầu trời xanh trong, tiếng chim lảnh lót trong vườn nhà sớm mai và hương thơm gỗ thông trên những con đường dài ra phố.

Love,
Evangeline.
---------------------------------------------------------------------
It was a beautiful early morning.

I wandered into the garden to gather a few flowers to brighten the house, then opened the windows wide so the first light and breeze of the day could drift in as they pleased.

The storm swept through and faded away, as if it had carried off every lingering dark cloud that had weighed on Đà Lạt these past dreary days, giving me back the familiar loveliness—clear blue skies and warm, tender sunshine.

Tomorrow is the weekend already. Evangeline hopes you’ve managed to settle all the busyness of the week—but even if you haven’t, let it rest for now. Set aside some time for a slow, gentle, and peaceful weekend just for yourself.

Sending you from here the warmth of the morning sun, a sky washed clear and blue, birds calling brightly in the garden at dawn, and the scent of pine drifting along the long roads leading into town.

Love,
Evangeline.

Đà Lạt trong mắt Evangeline là như thế nào? Là sẽ như thế này, lành lạnh, mù sương mỗi chiều về hay sáng sớm, nhưng an t...
07/11/2025

Đà Lạt trong mắt Evangeline là như thế nào?

Là sẽ như thế này, lành lạnh, mù sương mỗi chiều về hay sáng sớm, nhưng an tĩnh, thong d**g và nên thơ.

Nếu đã chán với phố thị, với còi xe, với những người và người, một ngày tạnh ráo, bạn thử chạy xe ra vùng ven Đà Lạt, đi dào dạo tha thẩn dưới những gốc thông già, hạ trại ven hồ giữa rừng thông trong một trưa nắng đep trời, nghỉ ngơi hay hoặc thầm thì nói chuyện nhỏ to với người đi cạnh, thậm chí chỉ là lặng thinh vu vơ nghe tiếng chim hót, tiếng thông reo.

Biết đâu chuyến đi nho nhỏ đó sẽ giúp tâm trí bạn thêm thông thoáng, và bạn có thêm những kỷ niệm dịu dàng hơn về Đà Lạt để quay lại, như mình vậy.
--------------------------------------------------------------

What is Da Lat like through Evangeline’s eyes?

Perhaps like this — a place tinged with a gentle chill, wrapped in mist each early morning or late afternoon, yet calm, unhurried, and quietly poetic.

If you ever grow weary of the city — the blaring horns, the endless crowds — then on a clear, gentle day, take a ride out to the quiet outskirts of Da Lat. Wander beneath the old pine trees, set up camp by a lakeside deep in the forest on a bright, sunlit noon. Rest for a while, or share soft, unhurried words with the one beside you. Or perhaps say nothing at all — just sit there, listening to the birds sing and the pines whisper in the wind.

Who knows? That little escape might bring a touch of calm to your mind and leave you with tender, lingering memories of Da Lat to return to — just like I did.

Love,
Evangeline.

Ngày đầu tuần của mọi người thế nào? Ngày đầu tuần của Evangeline hôm nay được bắt đầu bằng mùi thơm của gỗ thông dọc đư...
03/11/2025

Ngày đầu tuần của mọi người thế nào?

Ngày đầu tuần của Evangeline hôm nay được bắt đầu bằng mùi thơm của gỗ thông dọc đường đi làm, màu vàng rực của dã quỳ dưới những thung lũng, dọc suốt cả đường đi, rực rỡ dưới nắng sớm. Ghé qua một quán ăn nho nhỏ nhưng ngon lành, sạch sẽ và không quá ồn ào đủ để nghe rõ giọng Đà Lạt thương mến của cô chủ quán hiền lành nói cảm ơn lúc đưa đồ khi mình ra về.

Nếu điều này gợi chút cảm giác bình an và dễ chịu, Evangeline thương mời mọi người ghé Đà Lạt chơi. Mọi người có thể chạy dọc từ Đà Lạt hướng về Làng Cù Lần để ngắm nhìn những chặng đồi mướt những gốc thông già và nghe mùi gỗ thông thoảng trong gió, ngắm những bụi dã quỳ trong nắng dọc hai bên hay tràn ngập dưới thung lũng, hít hà đầy phổi không khí se lạnh trong lành; ghé qua quán Bánh bèo Bà Hường tại Đà Lạt coi khẩu vị và chất liệu Đà Lạt này có phù hợp với bạn không?

Đây là định vị nghen:

📍 Làng Cù Lần: https://share.google/CyTLR4eC36QkAKUG5
📍 Quán cà phê Xứ Sở Cổng trời, gần với Làng Cù Lần: https://share.google/FzU0Rr1d1tLQyFDJs
📍 Bánh Bèo bà Hường: https://share.google/shP5M52QXiQChDSjKhttps://share.google/shP5M52QXiQChDSjK

How’s everyone’s first day of the week going?

Evangeline’s Monday began with the scent of pinewood along the road to work and the golden glow of wild sunflowers blanketing the valleys, stretching endlessly on both sides of the road, gleaming brightly under the morning sun. She dropped by a small eatery — cozy, delicious, clean, and not too noisy — just quiet enough to hear the gentle Dalat accent of the kind shop owner saying “thank you” as she handed over the food.

If this brings you a sense of peace and comfort, Evangeline warmly invites you to visit Dalat. You can drive from Dalat toward Cu Lan Village to admire the rolling hills covered in ancient pines, catch the faint scent of pinewood drifting in the wind, gaze at wild sunflowers glowing in the sunlight along the road or carpeting the valleys, and fill your lungs with the cool, fresh air. Don’t forget to drop by the Ba Huong Banh Beo Eatery to see if the taste and charm of Dalat’s cuisine suit you.

You can find the locations of these locations above. Wish you have and enjoy a fun trip.

26/10/2025

Ngày cuối tuần đã được một nửa, Evangeline nhắc mọi người tận hưởng ngày cuối tuần thật trọn vẹn để bước sang tuần làm việc mới thật mạnh khoẻ và nhiều năng lượng.

Một buổi sáng sớm trước hiên nhà, nơi Evangeline đi về mỗi ngày, tiếng chim hót trong video này là thiệt.

The weekend is already halfway through.
Evangeline gently reminds you to slow down, take a deep breath, and let yourself enjoy these soft, unhurried hours — so you can step into the new week feeling light, healthy, and full of quiet energy.

Early in the morning, right on the porch where Evangeline comes home every day — and yes, those birds are truly singing.



---
Evangeline House là ngôi nhà xinh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Đà Lạt, mong chờ đón tiếp bạn với không gian ấm cúng và tấm lòng chân thành.

🏡Địa chỉ: 11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt (ngay sát quảng trường Lâm Viên).

💁🏻‍♀️Giá nguyên căn 3 phòng ngủ:
1.989.000 VNĐ/đêm, áp dụng tất cả các ngày trong năm cho 6 người lớn và 2 trẻ em.

⏳Miễn phí: nhận nhà giờ tùy chọn, trả nhà trễ nhất 15g00.

👉Số lượng khách khác vui lòng liên hệ qua tin nhắn Facebook hoặc đặt phòng qua ứng dụng Booking/Airbnb.

[Góc ăn uống gì ở Đà Lạt] | [Where to Eat & Drink in Da Lat](English is below)Đà Lạt bắt đầu bước vào những ngày đẹp trờ...
25/10/2025

[Góc ăn uống gì ở Đà Lạt] | [Where to Eat & Drink in Da Lat]
(English is below)

Đà Lạt bắt đầu bước vào những ngày đẹp trời trong năm, bầu trời chuyển sang màu xanh trong vắt mỗi ngày, nắng hanh hao vàng và hồ Xuân Hương bắt đầu cũng bắt xanh trong trở lại thay vì màu vẩn đục của đất mỗi chiều mưa rào về.

Mình là người thích la cà, thích cà phê, và thích cả Đà Lạt, không biết là mọi người ghé Đà Lạt nghỉ ngơi có giống mình không, thật chậm rãi mỗi sáng ghé một quán ăn yêu thích, dào dạo đi bộ vòng quanh Hồ Xuân Hương vào một chiều cao hứng, thoảng lắm sà vào quán cà phê quen với không gian chộn rộn vừa đủ, mọi thứ thật mộc mạc nhưng sạch sẽ, dễ chịu, mà cà phê thì thiệt ngon. Thi thoảng tán nhảm với bạn bè hoặc chỉ là ngồi yên tĩnh ngắm phố phường Đà Lạt nhẹ nhàng chậm rãi trôi qua.

Nếu mọi người cũng thích kiểu bầu không khí đó, thích cà phê, hoặc chỉ là muốn thử chút không khí hàng quán cà phê Đà Lạt, đây là vài quán gần Evangeline, vừa hay cũng là những quán quen mà mình yêu thích, dành tặng cho mọi người, mong là những quán quen này làm mọi người thấy dễ chịu và hài lòng hơn khi ghé Đà Lạt.

Chi tiết hơn thông tin các quán ở trong ảnh nhen quý anh, chị, em, bạn, dì.

📍 Quán số 1 - NERO caffè Dalat
66 Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
https://maps.app.goo.gl/MYfuHhsZsoPpv7e9A

📍 Quán số 2 - Thanh Duong Coffee
14 Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
https://maps.app.goo.gl/QRwMnPcHtacPr2vE9

📍 Quán số 3 - Le J' Cafe
51A Yersin, Đà Lạt, Vietnam
https://maps.app.goo.gl/HpECjAASokbUTgax5

[Where to Eat & Drink in Da Lat]

🌿 [Where to Eat & Drink in Da Lat]

Da Lat is entering some of its most beautiful days of the year — mornings with crystal-clear blue skies, gentle golden sunlight, and Xuan Huong Lake turning green again after months of carrying the muddy hues of silt from the afternoon rains.

I’m someone who loves to wander, loves coffee, and loves Da Lat. I wonder if you feel the same when you come here to rest — that slow, unhurried rhythm of the mornings when you visit by a favorite little eatery, take a leisurely walk around Xuan Huong Lake on a spontaneous afternoon, or drop into a familiar café. A place where everything feels rustic yet neat and thoughtfully kept, the atmosphere calm and pleasant, and the coffee genuinely good.

Sometimes I chat idly with friends there; other times, I just sit quietly, watching Da Lat’s streets drift by at their gentle, unhurried pace.

If you enjoy that kind of atmosphere — if you love coffee, or simply want to experience a taste of Da Lat’s café culture — here are a few of my favorite spots. I hope they suit your taste and make your time in Da Lat a little more comfortable and enjoyable.

You’ll find more details about each place in the photos below, my dear.

📍 Quán số 1 - NERO caffè Dalat
66 Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
https://maps.app.goo.gl/MYfuHhsZsoPpv7e9A

📍 Quán số 2 - Thanh Duong Coffee
14 Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
https://maps.app.goo.gl/QRwMnPcHtacPr2vE9

📍 Quán số 3 - Le J' Cafe
51A Yersin, Đà Lạt, Vietnam
https://maps.app.goo.gl/HpECjAASokbUTgax5



26/06/2025

Không phải Shopee nhưng Evangeline hay được khen "cái gì cũng có", chắc là nhờ căn bếp này đây 🥰.

🥘🫕🥗 Vẫn biết rằng đi chơi thì ít ai nấu nướng lắm - còn để dành sức khám phá món ngon Đà Lạt chứ, nhưng mình cứ thấy gian bếp mà trống trải thì cả căn nhà cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Vậy nên bếp gia đình có gì, bếp Evangeline có nấy: nồi cơm điện, bếp ga, lò nướng, lò vi sóng, nồi lẩu điện, khay nướng điện, máy xay thịt & sinh tố, cả đồ quay khô rau cũng có luôn. Chén bát đĩa thì mấy chục cái đủ chủng loại kiểu dáng, tha hồ cho bạn bày biện.

🧂Kệ nêm nếm ban đầu cũng chỉ có vài hũ gia vị cơ bản thôi, dần dà lại xuất hiện thêm mấy món hay hay như dầu mè, sốt ướp xá xíu, hay hộp đậu sốt cà. Cái này thì không phải của mình chuẩn bị đâu, là khách ở dài ngày tặng lại cho nhà đó ❤️.

Mà dù cho bạn chỉ ở ngắn ngày đi nữa, đồ bếp nhà mình chắc chắn chỉ có thêm - không có bớt, vì biết đâu khi nhìn thấy căn bếp ấm áp đầy đủ vật dụng này, bạn lại muốn nấu một món ngẫu hứng ngon lành thì sao, hen 😋!


---
Evangeline House là ngôi nhà xinh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Đà Lạt, mong chờ đón tiếp bạn với không gian ấm cúng và tấm lòng chân thành.

🏡Địa chỉ: 11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt (ngay sát quảng trường Lâm Viên).
💁🏻‍♀️Giá nguyên căn 3 phòng ngủ: 1.989.000 VNĐ/đêm, áp dụng tất cả các ngày trong năm cho 6 người lớn và 2 trẻ em.
⏳Miễn phí: nhận nhà giờ tùy chọn, trả nhà trễ nhất 15g00.
👉Số lượng khách khác vui lòng liên hệ qua tin nhắn Facebook hoặc đặt phòng qua ứng dụng Booking/Airbnb.

[Hình ảnh minh hoạ nhưng có thiệt. Chi tiết ở bài viết 😘]Lâu lắm lắm rồi mình mới ở Đà Lạt mùa hè, và sẽ còn nhiều mùa k...
18/06/2025

[Hình ảnh minh hoạ nhưng có thiệt. Chi tiết ở bài viết 😘]

Lâu lắm lắm rồi mình mới ở Đà Lạt mùa hè, và sẽ còn nhiều mùa khác nữa vì mình đã về đây ở luôn hihi. Hôm giờ bận bịu vườn tược quá không viết được gì, nói vậy thôi chứ thiệt ra là vì chưa chụp được tấm hình mới nào ở Evangeline cho ra hồn hết trơn 😅😅.

Tháng 4 tháng 5 năm nay nắng nóng nhiều lúc khó ở, đầu tháng 6 thì mới trải qua đợt mưa bão dầm dề. Hôm nay trời nắng lên đẹp rồi, mình ra hiên chơi với mèo mà cứ muốn ngồi mãi ngồi mãi.

🌲Vườn trong hình này là chỗ nhà mình đang ở nè, cách thành phố không gần không xa, có Mập với Bơu ra chơi buổi sáng.

🤔 Bỗng nhiên mình nghĩ, nếu ban ngày dạo qua đường thông Suối Vàng, tiện ghé vô nhà mình đi picnic hái bơ hái chuối nghe ve kêu, tối về lại Evangeline dạo phố rồi ngủ một giấc ngon lành, thì chuyến đi Đà Lạt chơi hè của bạn và gia đình có gọi là hoàn hảo không nhỉ 😆😆.

Nếu câu trả lời là có thì nhắn mình liền liền nha chứ vài bữa mưa nhiều trong vườn đất đỏ không à. Dơ vừa thì dzui chứ dơ nhiều hết đẹp 😂😂.

Mình ở đây tắm nắng chờ bạn nhắn.



---
Evangeline House là ngôi nhà xinh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Đà Lạt, mong chờ đón tiếp bạn với không gian ấm cúng và tấm lòng chân thành.

🏡Địa chỉ: 11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt (ngay sát quảng trường Lâm Viên).
💁🏻‍♀️Giá nguyên căn 3 phòng ngủ: 1.989.000 VNĐ/đêm, áp dụng tất cả các ngày trong năm cho 6 người lớn và 2 trẻ em.
⏳Miễn phí: nhận nhà giờ tùy chọn, trả nhà trễ nhất 15g00.
👉Số lượng khách khác vui lòng liên hệ qua tin nhắn Facebook hoặc đặt nhà qua ứng dụng Booking/Airbnb.

Evangeline chính thức mở cửa đón khách vào Tết Ta 2022, đến hôm nay là tròn 3 tuổi mà mình vẫn chưa thực hiện được kế ho...
30/01/2025

Evangeline chính thức mở cửa đón khách vào Tết Ta 2022, đến hôm nay là tròn 3 tuổi mà mình vẫn chưa thực hiện được kế hoạch post bài hàng tháng nói chi là hàng ngày hay hàng tuần 😆.

Năm vừa rồi có khách khen nhà là “hidden gem” làm mình vừa khoái chí vừa mắc cỡ, tại vị trí nhà có bí hiểm gì đâu, “hidden” là tại chủ nhà không chịu siêng năng chụp ảnh quảng cáo gì cả 🫣.

Mình không chắc đăng bài nhiều hơn có giúp nhiều người tìm thấy nhà mình hay không, nhưng mình chắc chắn một điều, dù ẩn nấp hay lộ diện thì Evangeline cũng chỉ có một trên đời ♥️.

Chúc mừng năm mới!


---
Evangeline House là ngôi nhà xinh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Đà Lạt, mong chờ đón tiếp bạn với không gian ấm cúng và tấm lòng chân thành.

🏡Địa chỉ: 11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt (ngay sát quảng trường Lâm Viên).
💁🏻‍♀️Giá nguyên căn 3 phòng ngủ: 1.989.000 VNĐ/đêm, áp dụng tất cả các ngày trong năm cho 6 người lớn và 2 trẻ em.
⏳Miễn phí: nhận nhà giờ tùy chọn, trả nhà trễ nhất 15g00.
👉Số lượng khách khác vui lòng liên hệ qua tin nhắn Facebook hoặc đặt phòng qua ứng dụng Booking/Airbnb.

Address

11A1 Hồ Tùng Mậu, Phường 10
Đà Lạt
66117

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 22:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00

Telephone

+84933247333

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Evangeline House Dalat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share