08/07/2026
Gửi cậu,
Mình đang ở Đà Lạt, nơi mà sáng nào cũng đông vui theo một kiểu rất riêng. Người ta xuống phố sớm, ai cũng có một điểm đến của mình, chẳng ai giống ai, mà nhìn hoài không chán.
Có những khoảnh khắc nhỏ xíu mình tình cờ bắt gặp trên đường: một bình hoa dưới ánh đèn vàng trong góc nhà lạ, đẹp đến mức phải dừng lại thật lâu. Chợ đêm vẫn sáng, người ta vẫn cười nói rôm rả, trên đầu dây điện chằng chịt mà chẳng ai bận tâm, cứ sống thôi, cứ vui thôi.
Sáng nay mình đứng bên hồ, sương giăng kín, chẳng nhìn rõ gì cả. Mà lạ ghê, chính lúc mọi thứ mờ nhòe vậy lại thấy lòng nhẹ tênh.
Rồi nắng lên. Tháp chuông soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, như ai đó vừa rắc cả nghìn hạt sáng xuống đó.
Đà Lạt không hào nhoáng, cũng chẳng hoàn hảo mà cứ khiến người ta muốn nán lại thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.
Gửi cậu một mảnh Đà Lạt, từ đây.
Hẹn cậu ghé một lần, để tự mình cảm nhận nốt phần còn lại.
——
Hôtel De Da Phu
The visa back to Da lat
Cafe & Brunch: 7.AM-3.PM
☎️ Hotline: 0396 126 146
📍Địa chỉ: HÔTEL DE DA PHU số 116 Đa Phú, phường 7, TP.Đà Lạt