05/10/2023
Cảm ơn vì một ngày hăng say
Đây là một bài viết mang tính tự sự...
Một ngày của mình bắt đầu từ tiếng khóc đêm của con, sau một hồi trằn trọc thì em bé mới lại tiếp tục ngon giấc. Cùng với đó là sự khó ngủ lại của mẹ
Mình làm việc giờ hành chính, tháng 10 là đoạn ráo riết của năm, mở đầu cho quý 4 tức là mọi kết quả làm việc trong năm sẽ được tất toán hết ở giai đoạn này. Vậy là mình tất bật với chồng giấy A4 từ 7:30 sáng đến 21:00.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa mình vẫn hăng say với nhưng cành hoa xinh đẹp. Hôm thì đi ship, hôm thì lọ mọ gói gém, hôm thì đóng hàng, hôm lại cắt hàng. Đồng lương văn phòng ít ỏi nên mình buộc lòng phải cố gắng thêm một chút
Viết tới đây đã hết một ngày, ấy nhưng mình vô tình lãng quên đi em bé đáng iu của mình v là trừ lúc đi làm và làm hàng hoa lá thì mình chơi với con.
Đến lúc con ngủ thì đã nửa đêm. Vậy là mình chưa đi tắm, chưa vệ sinh cá nhân, chưa dưỡng da, chưa tập thể dục, chưa nói chuyện với những người thân quen ở xa chưa gặp, chưa cập nhật tin tức mới, thậm chí là chưa ăn tối.
Mình chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm rằng con mình có đạp mền ra không, con mình có trớ sữa hay không... và chồng mình ngáy to đến mức phút giây nghỉ ngơi duy nhất trong ngày cũng không trọn vẹn
Vậy là những ngày tháng 10 của mình mệt mỏi vô cùng.
Thế nhưng mn hãy cứ đặt hoa mình nha, để lúc bó những bó hoa này mình có chút được vui vẻ và thoả mãn 🌸
Ít nhất lúc nhìn sự rạng rỡ của những bông hoa, mình có chút tươi tắn cho những công việc còn chất chồng 💯