17/05/2026
Đến home chắc nhiều bạn cũng quen mặt ku cậu này rồi - Táo.
Một em Alaska to bự gần 50kg, thân thiện, có hai tai cụp và cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ dễ thương.
Thiệt ra Táo cũng lớn tuổi rồi đó.
Nay Táo được 9 năm, tính ra tuổi chó chắc cũng tầm “lục tuần” của con người rồi. (Nên hai tai cụp là có lý do nha mấy bạn 🥹)
Mình hay khoe với mọi người rằng:
“Táo là một ku cậu rất hiểu chuyện.”
Chắc thấy chủ quán gầy gò cực khổ quá nên sáng nào dọn hàng, Táo cũng tự giác ra trước cửa đóng vai “mèo thần tài” ngoắc khách cho quán, cho home.
Những hôm quán “ê sắc”, ku cậu nằm nhìn quầy một hồi rồi lại liếc ngang, liếc dọc. Xong sẽ chậm rãi lê thân ra sát mé đường, chườn cái mặt xinh trai ra kiểu:
“Vô đây chơi đi mấy bạn ơiii…”
Vậy đó, Táo hiền lắm.
Đừng thấy to bự rồi sợ nha. Táo thuộc hệ Alaska thân thiện, chỉ thích được cưng nựng, vuốt ve… với ăn xúc xích thôi. 🌭🐶