10/04/2026
🌸 🌸Hãy đặt ưu phiền xuống
Hãy nhặt bình yên lên
Giữ vào tim thật chặt
Những phút giây an nhiên
Nhắm mắt … mặt trời mọc
Mở mắt …. Ánh trăng đầy
Đời vui khi ta hiểu
Hạnh phúc là quanh đây
Hãy yêu thương nhiều nhé
Hãy rời xa khổ đau
Hiểu tâm mình thật kỹ
Rồi hãy đi yêu người
Trần gian nhiều toan tính
Ta là ông lái đò
Vững tay chèo mà lái
Sẽ được tới bến mơ
Ai hơn ai mặc kệ
Ta thua người hôm nay
Ta thua để giải thoát
Thoát một đời trả - vay
Hq- 10/04/23
P/s. Đà Lạt mộng mơ có thể biến ta thành “nàng ther” hay “nhà ther”…?😛🥰