05/06/2026
Rồi ai cũng sẽ cần những ngày nhẹ tênh như thế…🍃
Một ngày gác lại mọi thứ ngoài kia, khép cánh cửa lại và chỉ ở yên với chính mình, lặng lẽ nghe từng hơi thở vào ra.
Ở Đà Lạt, ánh nắng luôn giống như một cái ôm rất dịu.
Sau những ngày lạnh, chỉ cần ngồi yên để nắng chạm lên da thôi cũng đủ thấy lòng mình được sưởi ấm lại.
Có lẽ vì vậy mà tụi mình luôn ưu tiên những căn phòng nhiều ánh sáng tự nhiên. Những ô cửa kính lớn để bạn có thể ngắm mây, thấy cây cỏ ngay trước mắt và cảm nhận thiên nhiên vẫn luôn ở rất gần mình.
Một buổi sáng chậm rãi, một tách trà ấm, ánh nắng len qua khung cửa và một khoảng bình yên vừa đủ… đôi khi đó lại là điều khiến người ta nhớ Đà Lạt rất lâu 🤍