17/04/2023
Xin chào tất cả các bạn.
Cũng lâu rồi chúng tớ không đăng gì mới, và cũng lâu rồi thậm chí không rep tin nhắn, nếu có thì cũng rep rất trễ. Để rồi đến hôm nay, chúng tớ nhận ra rằng chúng tớ vẫn chưa chính thức nói một lời chia tay.
Lên non - Nhà bên vườn đã ngưng hoạt động. Chính thức ngưng hoạt động là từ tháng 11 năm 2022 lận. Vậy mà từ đó đến trước hôm nay vãn không hề công bố một lời. Chúng tớ cũng kì cục quá các bạn nhỉ 😅 Chỉ là cảm giác yếu lòng và không dám công bố sự thật là giấc mơ dài của chúng tớ đã phải tạm thời dừng lại.
Nhưng đó là sự thật.
Những ngày tháng, những kỷ niệm với Lên non, vừa là một phần ký ức tuổi trẻ, vừa là kinh nghiệm, vừa là hành trang của chúng tớ. Và chúng tớ cũng biết, ngôi nhà nhỏ đơn sơ với nhiều thiếu sót đó cũng là biết bao kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều người bạn. Đã có rất nhiều tiếng cười, buổi tiệc, câu chuyện bên trong căn nhà đó, không đếm nổi bao nhiêu lần sinh nhật, có cả những lần cầu hôn, có cả những giọt nước mắt, những trăn trở, những buổi họp bàn… Tớ nói thật, lúc chúng tớ quyết định làm căn nhà này, chúng tớ đã không nghĩ có thể có nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đa dạng những câu chuyện có thể xảy ra bên dưới mái nhà này đến thế.
Và đó là lý do, chúng tớ sẽ không đóng page này, để giữ lại đó những kỷ niệm không chỉ của chúng tớ mà của cả những người bạn đã từng ghé nhà.
Và tớ cũng chưa từng nói rằng Lên non sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Một ngày nào đó, không biết khi nào, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, chúng tớ sẽ trở lại và viết tiếp cơn mơ của mình, cũng như mở lại ngôi nhà Lên non để cùng lắng nghe những vui buồn. Thậm chí lúc đó biết đâu Lên non sẽ không còn là Nhà bên vườn nữa, mà sẽ là Nhà bên suối, Nhà bên rừng, Nhà bên đồi gì đó thì sao nhỉ 😉
Một lần nữa, xin cảm ơn và TẠM biệt.
p/s: xin mượn một tấm hình rất “Đà Lạt” của page Dalat Impress do anh Anh Tuan Nguyen chụp