01/03/2026
*Đầu năm đầu tháng dù hong muốn vẫn phải lên bài ph*t nhân viên* 😭
Bạn quản gia nhà mình thuộc tuýp làm ít hưởng thụ nhiều. Lịch làm việc rất “hoang đàng”: thích đi thì đi, không thích thì về, không giờ giấc, không báo cáo. Có hôm đi chơi quên luôn đường về, đứng canh trước cổng ăn vạ khách. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có khách nhắn: “Ủa chị ơi, người nhà mình phải không để tụi em cho vô?” 🥲
Giờ hành chính thì chủ yếu… nằm sưởi nắng. Ngày đẹp trời mới chịu “check in ca làm”, còn mưa cái là nghỉ không phép. Mang tiếng quản gia mà phân biệt khách nhà mình với khách nhà bên cũng không xong, hễ ai đứng trước cổng là đu theo hết, không cần biết thân phận.
Lúc phỏng vấn thì nói không đặt nặng tài chính, nghe đâu gia đình cũng có điều kiện. Nhưng quen thói “ăn trên ngồi trước” nên gia đình mời ra ngoài lập nghiệp. Tối qua bên gia đình còn gửi thêm “bằng chứng sống” nữa chứ 🙂
Giờ mình hoang mang quá. Không biết thời buổi này nhân viên đi làm đều phong cách vậy, hay do nhà mình… không có “tay nuôi người”? Tưởng tìm được bạn đồng hành lâu dài, ai dè giờ muốn cho nghỉ việc mà nhất quyết không nghỉ.
Có cao nhân nào từng gặp trường hợp tương tự cho mình xin ít kinh nghiệm giải quyết sao cho êm xuôi với ạ 🥲 Mình post kèm hình quản gia nhà mình trong post, ai nhận mình pass luôn không cần hoa hồng 🙌🏻🙌🏻💁🏻♀️💁🏻♀️