10/03/2025
Không là ngày gì cả, chỉ là mình thích hoa hồng vàng, và bạn mình mặc định mình thích màu vàng nên có hoa gì màu vàng thì mua^^.
Hoa cho tâm hồn đang tổn thương đến từ một người bạn.
Mình chúc mọi phụ nữ trên đời, nói riêng, và tất cả con người tử tế trên đời, xứng đáng nhận những gì tốt đẹp và có thể yêu thương bản thân nhiều hơn.
——-
Gửi tất cả khách đã, đang và sắp ở Lynn’s Home lời tâm sự:
Mình nhớ, có ai đó bảo rằng lên Đà Lạt chữa lành. Cái em nó nói chuyện với mình, cái thằng ku nó kêu em thấy tính ra em không có gì đáng để buồn nữa luôn á^^ ( nó mấy chuyện của mình thảm hơn hehe)
Thật ra mỗi cảm xúc của em đều đáng được tôn trọng, và giới hạn chịu đựng mỗi người đều khác nhau. Nên lí do hồi xưa chị sẽ không nói là có gì đâu mà buồn, vì đơn giản, đó là cảm xúc.
…
Nên thật sự khi mình làm home, mình rất hay thích nói chuyện với khách, vì mình muốn khách được cảm giác ấm áp vui vẻ khi ở bên mình, và mình cũng được nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ các bạn.
Hi vọng những năm qua Lynn’s Home dù có những thiếu sót nhưng đã làm tốt tôn chỉ đó. Và cám ơn vì tất cả.
—-
Lời cảm xúc nên nó cứ hơi lũng cũng hen. Nhớ Đà Lạt. Nhớ khách tui.