03/01/2024
Như một lời chia tay
Cách đây 5 năm tụi mình lần đầu tiên giới thiệu Một Nhà đến mọi người. Và suốt từ đó đến nay đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đón nhận, thương yêu của các bạn khách đã từng có duyên biết đến, hoặc đến cùng với tụi mình. Tụi mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Tụi mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú chủ nhà, dù hợp đồng đã hết hạn được 2 tháng, chú vẫn cho phép tụi mình kéo dài hoạt động thêm trong thời gian chờ đổi chủ. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn nhân viên của Một Nhà đã góp phần giữ gìn và tạo nên không khi Một Nhà cho bất kỳ khách nào ghé ngang.
Cách đây 5 năm, Một Nhà đối với tụi mình chính là những mảnh ghép ấm áp tình thân, là một giấc mơ đã thành hiện thực, một giấc mơ chung. Tất cả đối với tụi mình đều là lần đầu. Lần đầu đi coi mặt bằng, lần đầu làm chung, lần đầu tự tay xây sửa, lần đầu nhìn thấy thành quả và thấy mãn nguyện, lần đầu nhận lấy tình cảm của mọi người, nhận lấy bao nhiêu lời chúc từ gia đình, anh em, bạn bè, và khách quý.
5 năm trôi qua rất nhanh, tụi mình cũng đã kịp tận hưởng đủ cung bậc cảm xúc. Những lo lắng ban đầu không biết xây có đúng trong budget không, không biết có khách không, không biết giá vậy ổn không, không biết bán phòng như thế nào. Những vui mừng hào hứng khi có những booking đầu tiên, những check-in đầu tiên, những lần đang ngồi coi báo tự nhiên thấy nhà mình đâu đó. Những ngày khó khăn khi vừa có khách thì dịch ập tới, không đón được khách, không có thu nhập, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, tụi mình lại có cơ hội làm bạn được với nhiều người bạn ở dài ngày, mắc kẹt ở Đà Lạt do dịch, tình bạn này tụi mình thật trân quý. Những hạnh phúc khi chứng kiến ngày chung đôi của bao nhiêu bạn khách thân quen, hay khi nhận được những mẩu tin nhắn/note nho nhỏ của khách để lại.
Tụi mình đã trưởng thành hơn, và cảm thấy đủ đầy hơn sau 5 năm chung tay Một Nhà, là nhờ những trải nghiệm, và nhờ các cô chú, anh chị, bạn bè khách hữu duyên. Xin cảm ơn tất cả. Và cũng nhân dịp này gửi đến những lời xin lỗi chân thành nếu trong 5 năm qua, có những lúc tụi mình làm các bạn thất vọng, hay trong quá trình lưu trú có gì làm phật lòng bạn.
Có bắt đầu thì phải có kết thúc. Một Nhà với tụi mình đến ngày kết thúc vẫn trọn vẹn. Post này thay lời cảm ơn và lời chia tay của tụi mình gửi đến tất cả.
Trân trọng!
P/s: Tụi mình sẽ đóng page kể từ ngày 8/1/2024. Tên Một Nhà/page/logo sẽ chỉ được lưu trữ cho mục đích lưu trữ làm kỷ niệm.