Guest House Thắng Linh

Guest House Thắng Linh Trải Nghiêm Với Sự Khác Biết..!

Ngay lúc này tại đường Đinh Tiên Hoàng - Đà Lạt...!Dư âm của trận mưa tối qua...!
01/08/2019

Ngay lúc này tại đường Đinh Tiên Hoàng - Đà Lạt...!
Dư âm của trận mưa tối qua...!

CÁC VỊ PHỤ HUYNH MUỐN GIÁO VIÊN DẠY CON MÌNH NHƯ THẾ NÀO ?Mấy hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một học sinh tạ...
11/05/2019

CÁC VỊ PHỤ HUYNH MUỐN GIÁO VIÊN DẠY CON MÌNH NHƯ THẾ NÀO ?

Mấy hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một học sinh tại Hà Nội quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh về vấn đề này.

Theo nội dung đơn kiến nghị, do học sinh vi phạm quy định của lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) đã yêu cầu 2 học sinh phải quỳ ngay trước bục giảng. Trong đó có một học sinh không chấp nhận quỳ vì cho rằng đó là hình phạt mang tính chất lăng nhục nên đã bị giáo viên này đuổi ra khỏi lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm này cho hay: “Tôi và phụ huynh học sinh đã có biên bản làm việc và trước đó phụ huynh cũng đồng ý việc nếu học sinh vi phạm quy định sẽ chịu hình thức phạt là quỳ trước lớp. Như vậy, học sinh hư thì tôi phạt thôi, tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu của phụ huynh học sinh".

Tuy nhiên phụ huynh của học sinh bị bắt quỳ khẳng định gia đình không ký vào biên bản này.

Không hiểu các vị phụ huynh muốn giáo viên dạy con họ như thế nào ? Học sinh hư thì các vị kêu gào lỗi của giáo viên, của nhà trường và lỗi của ông Bộ trưởng Bộ giáo dục. Nhưng giáo viên nghiêm khắc rèn rũa học sinh một chút như nhảy cóc, bắt quỳ thì các vị làm ầm ĩ, gọi báo chí đăng bài gây áp lực cho chính quyền và ngành giáo dục, nộp đơn kiện giáo viên...

"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"

Thế hệ học sinh 8x, 7x trở về trước và các bậc phụ huynh đều rất tôn trọng các thầy giáo, cô giáo. Mang con đền trường bao giờ cũng có câu gửi gắm " nó hư thầy, cô cứ đánh cho một trận..." Với những thế hệ 8x, 7x trở về trước, hình ảnh học sinh hư bị giáo viên phạt nhảy cóc, phạt quỳ, dùng thước vụt vào tay là bình thường. Ấy nhưng về nhà bố mẹ biết ở trường bị thầy cô phạt thì chắc chắn sẽ ăn thêm đòn. Chưa nói đến chuyện nhà trường phải mời phụ huynh lên thì về nhà sẽ lãnh đủ quà từ bố mẹ 😂. Chính vì vậy, học sinh thế hệ chúng tôi lớn lên, trưởng thành vẫn thầm cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã nghiêm khắc với mình. Khi bạn bè gặp nhau còn nhắc lại chuyện cùng chịu hình phạt của các thầy, cô như một kỷ niệm vui thủa học trò.

Ngày nay học sinh đi học không bao giờ sợ lưu ban, không sợ giáo viên dùng hình phạt. Bởi chúng biết muốn lưu ban cũng khó. Còn giáo viên có phần nào e dè với những học sinh cá biệt vì chỉ cần dùng hình phạt thì phụ huynh sẽ kiện, báo chí sẽ mổ xẻ... Có khi giáo viên còn mất nghiệp thì cuộc sống gia đình không biết sẽ ra sao.

Giáo viên đã bị tước đi cây thước, cái roi để dạy học trò. Môi trường giáo dục nặng về thành tích, ít nhiều chịu ảnh hưởng của yếu tố thị trường đã dẫn đến tình trạng giáo viên sợ học trò, học trò coi thường giáo viên. Thậm chí có học trò còn hành hung cả thầy, cô. Thật đáng buồn...
Nguồn : Internet

Đà Lạt thành phố ngàn hoa...!Cùng tận hưởng mùa Cỏ Lau Hồng Đà Lạt....!=============================Cùng chia sẻ ảnh đẹp...
04/12/2018

Đà Lạt thành phố ngàn hoa...!
Cùng tận hưởng mùa Cỏ Lau Hồng Đà Lạt....!
=============================
Cùng chia sẻ ảnh đẹp nhé...!
Ảnh : Nguyễn Tiến Duy

Thời gian các mùa hoa ở Đà Lạt cho bạn nào cần nhé 🌸🌸🌸🌸
22/11/2018

Thời gian các mùa hoa ở Đà Lạt cho bạn nào cần nhé 🌸🌸🌸🌸

Hãy tử tế và chân thành…“Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, động viên người có chí hướng, bao dung với ngư...
07/04/2018

Hãy tử tế và chân thành…
“Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, động viên người có chí hướng, bao dung với người mắc sai lầm. Bởi lẽ, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự”.
“Nhân ái với tất cả, người giàu cũng như người nghèo. Bởi vì họ, dù ít dù nhiều, đều đang chịu đựng sự đau khổ”.
"Luôn gìn giữ chánh tâm, chánh ngữ và cả đời tinh tấn làm điều thiện sẽ nuôi dưỡng tâm từ bi trong mỗi chúng ta".

06/04/2018

Chỉ với 250k/đêm bạn sẽ sở hữu ngay phòng ngay trung tâm Thành Phố,túc tắc đi bộ ra chợ chỉ gần 5p,mời bà con cô bác ghé ủng hộ ạ...hihi
0982.582.514

Trải Nghiêm Với Sự Khác Biết..!

Du lịch Đà Lạt tháng 4 đi đâu? Luôn là câu hỏi lớn của du khách đến với thành phố ngàn hoa. Hấp dẫn nhất vẫn là mùa hòa ...
06/04/2018

Du lịch Đà Lạt tháng 4 đi đâu? Luôn là câu hỏi lớn của du khách đến với thành phố ngàn hoa. Hấp dẫn nhất vẫn là mùa hòa phượng tím Đà Lạt nở tím lịm những con đường. Một khung trời xanh, nắng ấm và hoa tím sẽ làm bạn ngây ngất cho xem. Tháng 4 về, sáng sớm phố núi lại đầy nắng cho bạn tha hồ tinh tươm áo quần dạo phố mùa xuân ấm áp

MỘT SỐ LƯU Ý Ở ĐÀ LẠTThời tiết Đà Lạt nóng ban ngày, lạnh từ chiều và đêm. Nên bạn hãy chú ý mang quần áo phù hợp.Nếu có...
06/04/2018

MỘT SỐ LƯU Ý Ở ĐÀ LẠT

Thời tiết Đà Lạt nóng ban ngày, lạnh từ chiều và đêm. Nên bạn hãy chú ý mang quần áo phù hợp.
Nếu có đi chơi vào buổi tối, bạn nên sắp xếp lịch trình để về sớm trước 10 giờ. Vì đường Đà Lạt ban đêm khá vắng vẻ, và lúc này sương mù cũng dày đặc, nên khá nguy hiểm cho việc đi lại.
Bạn có thể tham quan chợ đêm và ăn uống ở đây. Tuy nhiên, nếu để mua về làm quà thì bạn nên chọn mua ở chuỗi cửa hàng đặc sản Đà Lạt L’angFarm chứ không nên mua ở chợ. Ở L’angFarm bạn không phải trả giá, và chất lượng thì đảm bảo hơn so với ở chợ.
Khi đi các điểm ở ngoại thành Đà Lạt, bạn nên chuẩn bị trước một số đồ ăn nhẹ và thức uống, vì ở đây còn khá hoang sơ nên các dịch vụ vẫn chưa có nhiều.
Có những vẻ đẹp vô cùng mộc mạc, giản dị nhưng ẩn chứa bên trong là một nét quyến rủ đến lạ thường. Bạn băn khoăn không biết đi nên đi đâu, khám phá nơi nào? Vậy hãy để chúng tôi mách nhỏ cho bạn những địa điểm hấp dẫn, khiến một lần đến là triệu lần muốn quay lại.

Nói đến Đà Lạt là hoa, là rau, là củ qua..là khí hậu là con người...mà còn là Cafe! Cafe Đà Lạt với chất riêng từ cổ điể...
06/04/2018

Nói đến Đà Lạt là hoa, là rau, là củ qua..là khí hậu là con người...mà còn là Cafe! Cafe Đà Lạt với chất riêng từ cổ điển đến hiện đại, có thể coi là Vương quốc

ĐÀ LẠT VÀ CAFE

CAFE ĐÀ LẠT VỚI PHONG CÁCH RIÊNG

Được biết đến là nơi “1 mét vuông có 1001 góc sống ảo”, Đà Lạt hiện đang trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Với hàng trăm homestay lớn nhỏ đa phong cách, những khu tham quan du lịch đậm chất trời Tây, và đặc biệt là không thể không kể đến sự đa dạng của những quán cafe đã làm nên một Đà Lạt đẹp xinh như thế nào. Sau đây sẽ “bật mí” cho bạn những quán cafe cực chất ở thành phố sương mù thơ mộng này!

1/Từ những góc quán lãng mạn, nên thơ…

Quán của thời thanh xuân – 09 Triệu Việt Vương

Quán của thời thanh xuân đẹp từ con người đến không gian. Chữ “đẹp” ở đây không đơn thuần là một tính từ để miêu tả, mà ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác cho một dự án cộng đồng thật sự rất đáng ngưỡng mộ. “Thanh xuân” lúc nào cũng thoảng hương tinh dầu và màu sắc ấm cúng của nắng, của ngọn nến lung linh bên khung cửa sổ.

"Thanh xuân” có trà hoa, có bánh quy và những câu chữ viết tay nắn nót khiến người ta phải lưu tâm để ý. Bạn dùng trà bánh ở đây sẽ không thấy để giá, mà bên hiên nhà có một thùng gỗ nhỏ để bạn tùy tâm định giá cho những phút giây an nhiên của mình.

Le Chalet – 06 Huỳnh Thúc Kháng

Le Chalet vừa là nhà hàng vừa là quán cafe, thích hợp với hẹn hò lãng mạn vì có rượu vang và món Tây. Tuy nhiên nếu chỉ đến thưởng thức cafe và chụp hình thì cũng rất phù hợp, vì không gian thoáng, cách trình bày đồ ăn thức uống có tính thẩm mỹ cao và đặc biệt là có nhiều góc rất thơ để bạn tận hưởng nét mộng mơ của một quán cafe Đà Lạt.

2/Đến phong cách retro những năm “chín mấy”

Tiệm cà phê Cô Bông – 101 Lê Lai (Hoàng Diệu cũ)
Nói đến phong cách quán cafe Retro thì không thể không nhắc tới tiệm cà phê Cô Bông mới mở gần đây, nơi đây chính là chiếc vé quay lại tuổi thơ cho bạn nào nhung nhớ chiếc máy điện tử 4 nút, viên kẹo xí muội ngọt lừ, gói mì trẻ em quen thuộc, b**g bóng xà phòng, b**g bóng cao su,… biết bao nhiêu thứ của ấu thơ đều đầy ắp trong tiệm cà phê bé xinh này.
Quán cô Bông đưa bạn trở về tuổi thơ với các món đồ chứa đầy kỉ niệm.

3/Kiểu cổ điển Tây phương của cafe – nhà hàng “sang chảnh”

Cafe Hoa Violet chiều thứ tư – 14 Trần Hưng Đạo
Quán cafe là một trong những biệt thự cổ thuộc khu resort Cadasa mang phong cách lãng mạn, ngọt ngào, cổ kính và bạn sẽ cảm thấy nơi này đẹp như thể bạn đang ở trong một bối cảnh nào đó của điện ảnh Pháp. Ở đây vừa phục vụ cafe, vừa kết hợp với nhà hàng có đủ món Âu và món Việt, tuy nhìn sang chảnh là thế nhưng giá cả lại cực kỳ phải chăng. Vì không gian rất rộng nên bạn có thể ngồi trong biệt thự cổ hay ngoài sân vườn đều được, góc nào cũng xinh cho bạn tha hồ chụp hình nữa đấy!

Nếu nghỉ dưỡng ở khu resort Cadasa, bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm giữa khung cảnh lãng mạn của nơi này.

4/Bella Cellar – 38/25 Trần Phú
Bella Cella cũng là một nhà hàng – cafe mang đậm nét Tây phương với sản phẩm chủ đạo là rượu vang, chính vì thế mà không gian bên trong luôn đầy ắp những chai rượu quý được sắp xếp tinh tế. Món ăn ở Bella Cellar được chế biến kĩ lưỡng bởi các đầu bếp chuyên nghiệp và cả đồ uống cũng được pha chế rất ngon miệng. Và có lẽ đặc điểm chung của các quán cafe, nhà hàng ở Đà Lạt đều là giá cả rất ổn, dù sản phẩm và dịch vụ tốt nhưng không hề có chuyện “đắt xắt ra miếng” đâu nhé!
5/ Hay những không gian tinh tế, hiện đại, lúc nào cũng nồng nàn hương cafe

Windmills coffee – 4 chi nhánh ở Đà Lạt
Windmills là một cái tên khá quen thuộc vì đã xuất hiện từ lâu và có 4 chi nhánh cửa hàng ở Đà Lạt. Nét cá tính riêng trong thiết kế của Windmills giúp nơi đây trở thành một không gian tuyệt vời để hẹn hò, làm việc và học tập đối với du khách nói riêng và người Đà Lạt nói chung.
Cafe ở Windmills hầu hết là cafe Ý, pha rất ngon và đúng vị, menu luôn có nhiều món mới cho phong phú và hấp dẫn hơn. Giá trị phát triển hiện tại của Windmills là trở thành “chuỗi cafe nông sản” nên bạn có thể yên tâm về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Mỗi chi nhánh của Windmills đều có thể trở thành góc quen cho mỗi người vì không gian rất thân thiện nhé!

Địa chỉ: Windmills Hoà Bình – 07 đường 3/2

Windmills Phan Đình Phùng – 133 Phan Đình Phùng

Windmills Nhà 9 cánh – 01 Lê Đại Hành

Windmills BigC – lầu 2, khu foodcourt

6/The 1992 – 28 Đoàn Thị Điểm
The 1992 là một quán cafe nhỏ lúc nào cũng đậm hương cafe rang xay. Cách thiết kế quán rất trang nhã và là kiểu quán mang hơi hướng bar cafe cổ điển như ở Nhật hay Ý. Menu gói gọn trong cafe, trà thanh lọc và một vài loại đồ uống có cồn để bạn nhâm nhi trong một chiều mưa lạnh.
7//Không thể thiếu những không gian “sống ảo”

Café F Cánh Đồng Hoa - Đường lánh nạn 1, Đèo Mimosa, P.10, Đà Lạt

Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, hoa len lỏi qua từng góc vườn của người dân đến vườn hoa rộng lớn của thành phố. Đà Lạt đúng là không bao giờ hết đẹp, vừa sắp hết mùa hoa đào nở rực mọi ngóc ngách thì bây giờ lại sắp cho ra mắt thêm 1 cánh đồng hoa rộng bao la cho mấy thánh cuồng Đà Lạt lại có cơ hội đi nữa nè.
Không giống với những nơi khác, cánh đồng hoa ở đây hội tụ rất nhiều loại hoa, mỗi loại hoa là 1 màu đan xen với nhau tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, không đâu sánh bằng. Với diện tích rộng tương đương với cánh đồng cẩm tú cầu bạn có thể tha hồ chụp choẹt thỏa thích tại mọi góc cánh đồng khi tới đây.

Biết bao nhiêu tâm hồn đã bị thu hút bởi cánh đồng hoa oải hương ở làng Vạn Thành thì chắc chắn khi đến đây cũng sẽ choàng ngợp bởi hàng dài những luống hoa oải hương chen chúc nhau mọc thành hàng dài.

8/Mê Linh Coffee Garden - Tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt
Mê Linh Coffee Garden được nhiều du khách yêu thích và tìm đến không chỉ mang hương vị cà phê chồn đúng chất mà còn sở hữu tầm nhìn đẹp có một không hai.

Mê Linh Coffee Garden Đà Lạt nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng 25km, một đoạn đường khá dài qua con đèo Tà Nung chạy theo con đường xa khoảng 500m nữa mới đến được khu vực này. Vừa để các bạn thoát ra khỏi chốn đô thị về một miền đất nông thôn vừa để các bạn trẻ trải nghiệm cuộc sống xung quanh tràn ngập những màu sắc mới và cũng vô cùng thích thú đối với dân đi phượt.
Không phải ngẫu nhiên mà nơi đây lại mọc lên quán caffee mang đậm chất hương vị, có không gian vô cùng thoáng đãng đến thế mà cũng nhờ quang cảnh của rừng cà phê bạt ngàn thuận lợi cho việc phát triển chế biến ra những tách cà phê chồn thơm ngon đúng điệu, vì thế những bộ óc của con người đã nẩy lên ý tưởng xây dựng một góc cà phê mang tên Mê Linh Coffee Đà Lạt.

Tầm nhìn 360 độ có một không hai duy nhất tại Đà Lạt đến với Mê Linh Coffee bạn không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt trần của nứi rừng, sông nước những dãy núi chập trùng bên cạnh con sông nhỏ xa xa còn được nhìn thấy lấp ló những mái nhà, những đám mây gợn sóng được đất mẹ ban tặng cho biết bao cảnh đẹp, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho lòng người say đắm yên bình biết bao. Ngồi đây phóng tầm mắt ra xa bên cạnh tách cà phê chồn thơm ngon cùng hưởng thụ cuộc sống đi nào mọi người ơi.

9/Ông Bà Ba Garden - 59A Nam Hồ, P. 11, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng với không gian được thiết kế vô cùng xinh, khiến ai cũng phải ghé qua check - in một lần mới được. Nghe đồn đâu, quán này của một anh cựu ca sĩ, tới đây uống cafe chắc có khi gặp được người nổi tiếng đó.

10/Harry Potter Coffee - 23 Ngô Văn Sở, P. 9, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Bước vào quán, điều làm bạn ấn tượng chính là hình thù của một tòa lâu đài nguy nga, được dựng lên phía trước, nhìn cứ như đang lạc giữa bộ phim Harry Potter thật vậy đó. Nếu bạn là fan đích thực của bộ phim Harry Potter thì không gian bên trong sẽ khiến bạn thích thú hơn bao giờ hết.
Từ những chiếc bàn, đến khung cửa sổ, bức tường được trang trí vài bộ quần áo phù thủy, cuốn sách phép thuật hay những lọ hóa chất nhiều màu sắc. Tất cả như đang tái hiện lại bối cảnh đầy ma mị ở ngôi trường mà Harry Potter theo học vậy.

Nếu gọi Đà Lạt là “thành phố ngàn cafe” quả thật không hề sai, bởi sự đa dạng của không gian, sản phẩm và đặc biệt là phong cách thiết kế của những quán cafe kể trên đều có thể đáp ứng được mọi nhu cầu và sở thích cafe của du khách. Nếu có dịp dừng chân nơi sứ xở sương mù này, nhất định hãy chọn cho mình một góc quán xinh xinh để thưởng thức và đắm chìm trong giai điệu mộng mơ của Đà Lạt nhé!

Đà Lạt lãng mạn trong mùa hoa Phượng TímĐà Lạt xứ sở của ngàn hoa, Đà Lạt mùa nào hoa ấy. Tháng 3 Đà Lạt với Hoa Phượng ...
06/04/2018

Đà Lạt lãng mạn trong mùa hoa Phượng Tím

Đà Lạt xứ sở của ngàn hoa, Đà Lạt mùa nào hoa ấy. Tháng 3 Đà Lạt với Hoa Phượng Tím và Tháng 4 chính mùa nỡ rộ khắp phố phường. Đà Lạt hoa.

Không phải tự nhiên mà Đà Lạt được gọi là thành phố ngàn hoa. Hoa lúc nào cũng có ở “Paris thu nhỏ”, trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách của thành phố đáng yêu này. Khi những cánh hoa Đào cuối cùng rơi xuống, sắc hồng không còn phũ trên mọi nẽo đường Đà Lạt cũng là lúc xuân tàn nơi sứ xở sương mù. Đà Lạt sẽ được phủ bằng màu xanh tím lãng mạng, thơ mộng nhưng lại đượm nét buồn của hoa Phượng Tím.
Phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ, du nhập vào Đà Lạt năm 1962. Kỹ sư Lương Văn Sáu (tốt nghiệp trường Canh nông Versailles – Pháp) là người đầu tiên ở Đà Lạt mang hạt về ươm, rồi trồng nhiều cây con 2 bên đường vào chợ. Nhưng thời gian đầu chẳng có mấy ai để ý đến, cho đến khi chúng đậu được những nụ hoa màu tím dễ thương, nho nhỏ và nở thành từng chùm xum xuê, tô điểm cho những góc phố nhỏ của Đà Lạt thì mới được biết đến và sau đó được mang đi trồng nhân rộng khắp thành phố ngàn hoa như bây giờ.
Phượng tím Đà Lạt có hình dáng không khác gì phượng đỏ mà chúng ta thường thấy, chỉ khác ở màu hoa. Đó là một màu tím dịu dàng, nhẹ nhàng, có thể mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho bất kì ai ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mùa hoa Phượng Tím, nhưng mái nhà ngói đỏ đã phai màu của Đà Lạt như được khoác lên mình một màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn. Tất cả tạo nên một bức tranh thật yên bình. Nếu bạn xuất hiện trong bức tranh ấy, không phải chúng ta đã có một bức ảnh “sống ảo” rất đẹp sao?!
Không chỉ đẹp mê mẩn, phượng tím Đà Lạt còn là nét chấm phá đặc biệt của thiên nhiên nơi đây, là góc hình được các bạn trẻ háo hức check-in mỗi độ hoa nở. Nếu bạn đã trót say Đà Lạt mùa phượng tím, hãy dạo bước đến bờ hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Minh Khai, Dốc Đá, Bùi Thị Xuân, Ánh Sáng… để có những bức ảnh “sống ảo” cực chất và được thả hồn nhởn nhơ bay giữa mênh mang sắc tím.
Đi đâu xa nữa, khi vẻ đẹp thiên nhiên thế giới đang hội tụ ở ngay Đà Lạt. Mùa hoa tím chỉ hữu hạn thôi, còn chần chừ gì mà không xách ba lô lên và say đắm?

Phong cách...!
06/04/2018

Phong cách...!

Chợ Đà Lạt Qua Các Thời Kì...!
06/04/2018

Chợ Đà Lạt Qua Các Thời Kì...!

Address

16/6 Nam Kì Khởi Nghĩa
Đà Lạt

Telephone

+84904656595

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Guest House Thắng Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category