27/07/2020
Khi nhắc đến Đà Lạt, hình ảnh của nơi nào sẽ hiện lên đầu tiên trong đầu bạn?
- Là nụ Atiso xanh ngát hay bông hoa dã quỳ - thứ biểu tượng to lớn, rực rỡ nơi Quảng Trường Lâm Viên. Nơi mà bất cứ ai đến Đà Lạt cũng 1 lần ghé qua, chiêm ngưỡng, hoặc đi trên đường có vội lướt qua thì cũng một lần ngoảnh mặt ngắm nhìn.
- Là góc cafe xưa nhưng chưa bao giờ cũ ngay sát Khu Hòa Bình – cafe Tùng. Nơi mà thời gian như chầm chậm trôi dù ngoài kia có vồn vã bước chân người qua lại. Nơi không gian với đầy hoài niệm của những bản nhạc Trịnh ngân vang, với mùi hương và khe khẽ từng giọt cà-phê đen rơi.
- Là những con dốc thẳng đứng như những thăng trầm của chính cuộc đời mình. Thoáng nhìn ban đầu cứ ngỡ sẽ không lên được đến đỉnh dốc đâu, nhiều nỗi sợ quá. Nhưng ngẫm lại, đời còn nhiều những khó khăn, va vấp, còn cao lớn, chông chênh và gập ghềnh hơn kia mà thì những con dốc kia có xá gì đâu?
- Là hồ Xuân Hương êm ả với những giọt sương còn vương đọng. Nơi căng tràn sức sống của màu xanh mặt nước, cây cỏ. Và, là nơi mà bạn dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn trầm lắng, xa xăm.
- Là Khu Hòa Bình – Chợ Đà Lạt, nơi tập trung của những nhộn nhịp, những ồn ào, náo nhiệt nhất của cả thành phố như đổ dồn về đây bất kể ngày hay đêm.
- Là phố Tăng Bạt Hổ, nơi mà bất kể ai cũng ghé đến bởi sức hấp dẫn của những món ăn trứ danh như bánh ướt lòng gà, bánh căn nóng hay là món sữa đậu nành huyền thoại.
- Hay đơn giản chỉ là những ngôi nhà cổ-cũ, những góc phố tuy không phải là nơi sinh ra hay lớn lên của mỗi lữ khách nhưng lạ kỳ chỉ cần đặt chân đến là thấy lòng yên bình.
Còn bạn thì sao? Nơi nào, điều gì làm bạn nhớ mỗi khi nhắc đến Đà Lạt?
----
Đà Lạt
Ảnh: tynkerry
Nguồn bài viết. The Story of Dalat