10/12/2016
Nếu bạn lên Đà Lạt mà không tìm được chỗ nào nghỉ chân thì Nhà Trong Hẻm là một lựa chọn thú vị cho một ngày cuối tuần đầy tiếng cười.
Mình tới homestay lúc 12h trưa, tự chọn cho mình một giường trống, xếp đồ và phi lên chợp mắt. Được một lúc thì mọi người đi chợ về và cùng nhau nấu bữa cơm. Ở đây có bếp nên cứ nấu nướng tẹt ga.
Nhà trong hẻm có tổng cộng là 18 giường và 1 phòng đôi có view siêu vintage cho bạn nào thích ở riêng.
Ở đây còn có 2 phòng tắm, 1 phòng có nước nóng, nên không cần phải sợ vì lạnh quá mà ở dơ đâu =))
Vì là nhà chung nên mọi người cùng nhau giữ gìn vệ sinh thôi. Ai thấy nhà dơ thì chủ động quét. Ăn uống xong cũng phân công nhau dọn dẹp và rửa bát nên lúc nào cũng sạch sẽ :3
Homestay theo phong cách bụi bặm nên không được quá nhiều tiện nghi như các khách sạn. Chủ yếu là như nhà vậy đó, tự ăn, tự ngủ, tự dọn dẹp. Cảm giác đi xa nhà mà không hề xa nhà chút nào luôn.
Giá cả thì siêu mềm, chỉ 75k/người/ngày. Free cả mì gói cho bạn nào nửa đêm đói bụng nhé!
Chỉ cần bước chân vào Nhà Trong hẻm thôi thì mọi người đều là bạn. Nói thẳng ra là quen nhau trong vòng 1p30s =)) Vì mình lên đây có 2 đứa thôi. Mà rồi 10 đứa cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dọn dẹp, và cùng nhau về SG hết luôn =))
Nên nếu bạn đang chán nản và cần thật nhiều tiếng cười. Nhà Trong Hẻm luôn chào đón các bạn :3
Đường đi: Các bạn đi đến cây xăng Thông Thiên Học, tìm hẻm 1A và chạy vào đến cuối đường quẹo phải đi xuống dốc. Cứ nhìn thấy cái nhà nào có bảng Phong Hostel thì chạy vào nhé!
Bạn nào muốn ghé lại thì liên hệ 0948587276. Sương.