09/03/2025
Có quá nhiều điều ở bên trong, lẫn bên ngoài đã đến, đã diễn ra với mình, chỉ trong khoảng 1 tháng đầu năm vừa rồi. Hay dài hơn, thì là 2 tháng (tính theo năm dương), để mà có thể kể hết về. Chúng diễn ra, như thể nén cả nhiều năm trời lại. Chẳng ngôn từ nào thực sự diễn đạt được cho đúng. Nên mình cứ viết ra, rồi lại xóa đi, không post gì nữa, ngày này qua ngày khác. Cũng chẳng có gì đau khổ hay vật vã cả, sau tất cả chừng ấy sự kiện, thì mình càng trở nên đơn giản lắm, không như hồi xưa xưa, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười với nhu cầu viết lách hay bộc lộ của mình.
Mở bài dài dòng như vậy, cũng là để dẫn đến đoạn tiếp theo, rằng cơ bản, thì sẽ có gì trong chặng sắp tới của mình. Có nhiều thứ vẫn giống trước kia, như chuyện làm da, chuyện đi rừng, chuyện mở "tiệm cà phê một bàn"... nhưng cũng có vài thứ mới mới, khác đi. Hay cụ thể hơn, là những dự án nhỏ, mới ở bên trong LUNGTAgoods, Lungta Adventures và Tiệm Cà phê Một bàn. Những điều này đến, bởi ấp ủ của cả 1 chằng đường (đời) kể cũng đã dài dài, tính từ tuổi thơ luôn cũng được, và những nhân duyên bấy lâu hay mới gặp đây thôi (trong chỉ 2 tháng vừa rồi). Kiểu khi nắng mưa đủ đầy, thì hoa sẽ nở trên cành vậy.
Và project đầu tiên, để kể về 1 chút, "teaser" 1 chút, là "Những đứa trẻ đi hoang" của . Đây là một "private riding tour", với xe máy là phương tiện chính. Tại sao là xe máy, đầu tiên là vì tụi mình thích chạy xe. Với tụi mình, chạy xe là 1 cách để biểu đạt, sống trong sự tự do. Tất nhiên, chạy xe này, là chạy trên những cung đường đẹp băng qua núi rừng, dọc theo biển cả (chứ không phải là trong thành phố khói bụi nha). Và những cung đường ấy, nối liền Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang vốn chính là đường đi làm, đi chơi bữa giờ của tụi mình luôn. Nên, mới nói với nhau, sao không rủ mọi người chạy xe cùng trên những con đường yêu thích và xét ra đẹp nhất nhì Việt Nam này. Hẳn là có nhiều bạn cũng muốn được trải nghiệm, nhưng không tự chạy được thì có thể ngồi sau lưng tụi mình. Hoặc tự chạy xe được, nhưng ngại chạy 1 mình, thì đã có tụi mình chạy cùng, sao cũng được, miễn là được đi hoang cùng nhau.
Đi hoang như bầy thú trong rừng sâu, như chim bay trên trời cao, mải miết và bất tận, đến chiều buông thì sẽ dừng chân một nơi giữa rừng, bên sông, cạnh suối, lưng đèo hoặc bãi cát dài sóng biển vỗ ầm ào... Để rồi đêm sẽ buông, lửa sẽ lên, trăng sẽ lên sáng vằng vặc, hoặc sao sẽ lên lấp lánh bầu trời. Lúc đó, ta mới được trở lại như đứa trẻ ngày nào, hồn nhiên nằm đấy mà hít thở, ngắm nhìn... Rồi trong men rượu mơ chếnh choáng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi mặt trời lại mọc lên. Cà phê pha từ nước đầu nguồn đã sẵn từ lúc nào. Rồi lại dọn trại, buộc đồ lên xe và tiếp tục hành trình... Những tháng ngày bỗng như trôi qua bất tận, trải dài theo con đường phía trước.
Đấy, chỉ chừng đấy thôi, hẳn là đủ vui để rủ mọi người cùng đi hoang rồi. Còn đi đường nào, thì có thể "book" tour để biết luôn, hoặc trong 1 bài viết sắp tới, mình sẽ nói tiếp nha. Trước tiên, thì nhấn nhá về cái project này tí thôi. Nó kể ra cũng chẳng có gì mới mẻ với nhiều người cả (kể cả với mình), vì (mình và) nhiều người bao lâu nay vẫn chạy xe tới lui những cung đường này rồi. Nhưng biến nó thành 1 sản phẩm của Lungta thì là mới mới. Bởi chắc có hoặc rất ít đơn vị đã hay đang làm "tour xe máy đính kèm hiking, camping" thế này lắm.
Với lại, tụi mình tin vào 2 điều nữa, 1 là mình chơi gì, thì nên bán nấy. Lúc đó, trải nghiệm mới tới tận cùng và kết nối sâu sắc được. Và 2, hẳn là có nhiều bạn nhất là đang bị bao nhiêu thứ trói lại ở thành phố cũng đang muốn lại được là "một đứa trẻ" và "đi hoang" thế này lắm.
Ừ, đời có mấy đâu mà không cùng nhau đi hoan, mà không đi hoang. Nhờ?
- Cây - a Lungta Kid.