06/04/2026
Du lịch trốn nóng.
Đà Lạt chắc là nơi trốn nóng đẹp nhất vào mùa hè, ở Việt Nam!
Vừa là thành phố, vừa ở núi cao,
Vừa có rất nhiều suối và hồ, rừng thông thẳng đứng,
Vừa có bao nhiêu vườn hoa và nông trại,
Vừa có nhiều món ngon và bổ dưỡng,
Vừa đủ nắng và mưa trong mùa hè, lại có cả sương và mây mù buổi sáng,
Vừa có khung cảnh cũ như lạc vào những năm 70
Lại có bao nhiêu show ca nhạc mới
Vừa có rất nhiều quán cafe lại có ca nhạc miễn phí bên hồ Xuân Hương 5am
Ở Đà Lạt tối và sáng sớm vẫn phải mặc áo ấm dù ban ngày nắng chói chang nhưng chỉ cần vào bóng râm là mát rượi. Vẫn có thể đốt lò sưởi để ủ ấm giữa mùa hè.
Ở đây trăng thật đẹp vào đêm rằm, bầu trời xanh trong mê ly với nhiều đám mây hình dị,
Ở đây mặc gì cũng được, không cần điệu đà chỉ cần đi dép nhựa áo thun cũng chả ai để ý, nơi mà bạn có thể qua trang phục đoán ngay ai là dân địa phương ai là khách du lịch,
Chả cần mua sắm gì mấy, chả có chỗ mà tiêu tiền.
Ai có bồ cũng vui, mà không có cũng chả sao, không ai hỏi bao giờ lấy chồng,
Người Đà Lạt đa số hiền lành nhỏ nhẹ, ít nóng tính và soi mói chuyện người khác. Có lẽ do trời mát nên ai cũng mát tính.
Ối chuyện để than phiền, ối chuyện thiếu tiện nghi, chả có gì để giải trí thành phố bé tí tẹo mua cái bình thuỷ tinh đẹp để rót nước cũng khó kiếm. Đi loanh quanh một tí là hết đường. Nhỡ thất tình hay hết tiền thì ở đây khổ lắm?!
Ấy thế nhưng mỗi năm giây lại hít vào phổi một ngụm không khí sạch mát lịm. Bao con đường dốc lên xuống lại giúp ta tập luyện cơ bắp, đi bộ thêm dẻo dai gân cơ thêm chắc khoẻ. Ở đây, sống chậm lại thở chậm lại, không cần xã giao hay gồng mình làm gì, không có ai để so sánh, ghen tị hay bon chen.
Ở đây. Sức khoẻ tốt. Ăn rất nhiều mà không ai béo, với bao lớp áo len ai mà chả giống ai hihi
Mời cả nhà lên Đà Lạt trốn nóng, xe đi từ Sài Gòn bằng đèo Đại Ninh chỉ 5 tiếng đi nhẩn nha là đến nơi, 12 giờ khuya lên xe đò, cũng vèo một phát 6 giờ sáng là tới.
Tôi thật biết ơn, được sống trong khí trời mát mẻ ăn gì cũng ngon như thế này. Ước gì tôi được sống trọn mùa xuân mùa đông mùa thu mùa hạ ở đây, mưa buồn mấy thì tôi cũng chịu được.