25/08/2025
Các bạn khách thân mến,
Lại là Ad nè, k*k, đã 8 tháng tròn chúng ta không được gặp lại nhau. Bữa nay qua tháng 7 âm lịch rùi, Ad mới nghĩ ra: Home chưa bao giờ hỏi các bạn khách đã từng ở home, xem các bạn có thấy điều gì lạ lạ ở trong home không vậy? Rồi Ad sẽ kể cho các bạn nghe, Home đã làm những gì để bảo vệ các bạn một cách tốt nhất. OK? 🤪 Các bạn kể đi, cứ vài bạn kể Ad lại kể 1 câu chuyện của Home nhá
p/s. Câu chuyện thứ nhất: ĐL là một miền đất lạnh, lạnh cả thời tiết lẫn lòng người. Các bạn có biết không: người dân ĐL hầu như không cúng kiếng đồ mặn, họ cúng chay là chủ yếu, và đồ vàng mã rất khó mua được hàng đẹp và đủ (hàng chuẩn) ở trên đó. Chủ Home thường phải chuyển hàng chục chuyến hàng vàng mã và đồ cúng từ HN vào, chất đầy cả mấy kho mới đủ xài. Đất ĐL được xây dựng từ thời Pháp thuộc, và nhiều thế hệ con người đã ngã xuống miền đất lạnh này. Vì không được cúng mặn và đầy đủ nên nơi đây được truyền tai rằng có rất nhiều vong linh đói khát đi ngoài đường mỗi khi màn đêm dần buông xuống.
# Câu chuyện thứ 2: Mảnh đất (từng xây dựng nên Home) có... von.g không? Câu trả lời là (...)