24/03/2026
Bạn thân mến,
Từ ngày 01/ 01/ 2026 đến hôm nay 24/ 03/ 2026, farm đã đăng liên tục 120 bài post trong 83 ngày này.
Tất cả đều xoay quanh cuộc sống ở nơi đây. Bao gồm chia sẻ về những món ăn lành, thiên nhiên, cảnh vật yên bình, lối sống - tư duy, con vật, những khoảnh khắc dễ thương - hài hước, vườn tược rau trái, hoa màu, bếp núc, lễ Tết, phòng ốc....
Có lẽ là với 120 bài post này đã khái quát tương đối đủ đầy, để một người - nếu có sự quan tâm về nơi này - cũng có thể phần nào cảm nhận được định hướng - điều hành - lối sống - nhân sinh quan của những người thành lập và giữ gìn nơi này ra sao. Để biết rằng họ có phù hợp để kết nối hay không.
---
Có lẽ sẽ có vài người bạn, sẽ có chút hụt hẫng khi biết tin này. Vì mình - người đứng sau 120 bài viết ấy, sẽ tạm thời ẩn mình trong nửa năm hoặc có thể hơn.
Hoàn toàn không có một lý do sầu bi đau khổ nào ẩn khuất phía sau quyết định này.
Mà chỉ đơn thuần là, mình vốn là người sống hướng nội, lại có khuynh hướng trở về với sự chánh niệm và tịnh vắng bên trong, nên đã đến lúc cần dành nhiều thời gian cho bản thân để lui về với đời sống ẩn dật luôn muốn hướng đến.
Không thể dành mãi thời gian để ghi hình lại những diễn tiến cuộc sống nơi đây, rồi dành hàng giờ liền để kiến tạo nội dung và dựng clip cho sự truyền thông.... Dù biết rằng, xã hội hiện nay đang được vận hành theo hướng mở rộng thương hiệu bằng hình ảnh, bằng mọi giá mọi cách để thu hút cho được sự chú ý rồi kinh doanh.
Nhưng quả thật, tâm mình/chúng mình chưa bao giờ khát những điều đó nhiều đến mức đó. Mà chỉ lưng chừng và nương theo dòng chảy mà sống.
.. 4 chữ thư pháp mà mình muốn viết nhất trong năm mới, để dán lên tường trong những ngày Tết, đó là [Ý NHƯ VẠN SỰ ]. Không phải Vạn sự như ý mà là ý như vạn sự.
Mình đã bận tới nỗi không có đủ thời gian để nghỉ ngơi thật sự cho bản thân ... suốt từ ngày 1/1 đến nay là 83 ngày... Và cũng chưa có thời gian để ngồi xuống, chậm rãi viết 4 chữ ấy treo lên.
Nên hơn ai hết, mình hiểu 2 chữ bình yên là một điều xa xỉ và đắt giá đến mức nào ! Có khi chỉ một hơi thở, một cái buông xuống là có được. Có khi hết cả kiếp người vẫn chưa thể có được chút bình yên..
Nhưng khi sống với tâm thế ý như vạn sự mà không cưỡng cầu vạn sự phải như ý mình, thì có lẽ sẽ liền có bình yên...
---
Sau khi đã hoàn tất 120 bài post, mình cảm thấy đã trọn vẹn "nhiệm vụ" không ai giao..., là đem đến những hình ảnh và những điều rất chân thật về nơi này đến với những người xa lạ chưa từng đến đây, chưa từng tiếp xúc, chưa từng chạm vào sự khác biệt của nơi đây và chưa từng một lần xúc chạm với con người và mọi điều ở đây.
Nếu 120 bài post ấy, có thể chạm đến người xem ở một khía cạnh cảm xúc nào đó, đủ khiến họ cảm thấy yêu mến nơi này, tìm được chút bình yên khi ghé qua, tìm - hiểu - tin - quý - thương thì thật tuyệt ! Không thì cũng không sao.
---
Nếu nói là vai trò truyền thông hay marketing hình ảnh, thì mình nghĩ là mình đã trọn vẹn với vai trò ấy trong suốt 83 ngày và 120 post này. (Không đếm xuể hơn 2250 ngày qua thì mình đã thực hiện bao nhiêu bài post nữa...🙂)
Quả là một sự nỗ lực đáng tự tự hào đối với một người chỉ muốn sống an phận đơn sơ - thu mình - thích tĩnh lặng như mình...(đã vậy còn không giỏi văn chương, không khôn khéo mà còn phải cố gắng làm pleasant số đông on/offline nữa...☺️)
---
Sau nửa năm sống tĩnh lặng, bỏ điện thoại hoàn toàn, không mua sắm, không ghi hình, không chụp ảnh, không tra cứu mạng, không liên lạc bất cứ ai qua điện thoại, không dùng điện thoại 100%... có lẽ sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ sau đó.
Các bạn sẽ vẫn dõi theo farm và âm thầm ủng hộ farm tiếp tục chứ ?... vì vẫn có một bạn đồng hành farm ở vị trí truyền thông này.
Cảm ơn rất nhiều người bạn luôn dõi theo hành trình của farm, thả tim liên tục suốt mấy năm qua không ngừng nghỉ !! 🙏🏻
Vẫn như mọi khi, trước khi chào tạm biệt, chúc bạn thật bình an ! 😊