14/10/2024
Đa Quyn, Tà Năng vào mùa thu hoạch nông sản.
Thời tiết thật biết chiều lòng bà con trong những ngày mùa này. Nắng đẹp, gió hiu hiu. Lúa đã chín lai rai, những ruộng nào được gieo sớm thì nay đã có thu. Bà con làng xóm chia nhau mỗi nhà chục bao lúa ăn trước, đến khi nhà khác thu thì chia lại cho nhau, luân phiên như vậy 1-2 tháng, nên bà con được ăn gạo mới thơm ngon.
Vườn Sàn mới thu xong bắp ngô, hàng xóm chạy qua đổi lúa với cô Hiến. Sàn có mấy chục con ngan, hàng xóm đổi lúa. Vâng, cô Hiến khỏi dùng tiền, trao qua đổi lại ai cũng vui vẻ 😆.
Mùa thu hoạch, trẻ con người lớn trâu bò náo nức ra đồng, bận rộn thu - phơi. Không như mấy năm trước, mưa bão bập bùng, năm nay nắng trải đều, không khí nhộn nhịp.
Cà phê chín lác đác, giá Robusta thương lái thu mua cao kỷ lục , gấp 3-4 lần cùng kỳ năm ngoái. Bà con có vườn cà phê vừa mừng vừa lo. Hy vọng bà con có thể trả hết nợ cũ và tích cóp lo cho con cái học hành, xây nhà cửa,…
Về quê thì ngày nào cũng gặp trâu bò, được hít thở sự trù phú của đất đai, cây trồng.