31/07/2021
🌊🌊 VŨNG TÀU CỐ LÊN!!! 🌊🌊
Vũng Tàu ơi, thương lắm! 🥺
Vũng Tàu với mình, không chỉ là một thành phố du lịch, mà là nhà.
Tất thảy đều thân thương, từ ngọn núi, bờ biển, từ quán quen, đến con người. Tất thảy gộp chung lại, gọi một tiếng là "Nhà".
Dẫu buồn, dẫu vui, dẫu chán nản, dẫu yêu đời, biển cũng sẵn sàng lắng nghe mình. Như là gia đình mình vẫn luôn ở đây, đón mình về sau muôn vàn vấp ngã.
Vũng Tàu còn là những ngày đi học về đạp xe đi mua Sơn Quang, đi ăn chè Cây Bàng, ăn bánh tráng trộn Hello Tea, lê la cá viên ngoài biển;
Vũng Tàu còn là mấy lúc nối đuôi vô Đông Hải, Lê Lai, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn coi cọp Doraemon tập mới nhất;
Vũng Tàu còn là những buổi sinh nhật đứa nọ đứa kia, hùn tiền vô Karaoke trên Hoàng Văn Thụ hát khan cả tiếng;
Còn là những buổi thả dốc con rồng chọc tình nhân núp lùm sau bụi.
Vũng Tàu chứng kiến mình lớn lên, tiễn mình đi xa học, đón mình về tránh dịch. Sau tất cả, vẫn là nhà.
À mà, Vũng Tàu không chỉ là nhà của mình, mà còn là nhà của những người phương xa trót yêu một phố biển yên bình.
Để mỗi cuối tuần, mỗi bận mỏi mệt, nhờ Vũng Tàu cho dựa 1 cái thật êm. Mượn Vũng Tàu một bờ vai.
Như bạn mình, về thường tới mức, lúc nào đi Vũng Tàu cũng gọi là "Đi về quê".
Chỉ mong lần này Vũng Tàu sẽ khoẻ mạnh, bình yên trở lại, là "chỗ dựa" vững chắc cho nhiều "người con" dẫu sinh ra ở đây hay nơi khác.
Vũng Tàu sẽ ổn thôi! Vũng Tàu cố lên!
❤️ Thương lắm!
—————————————————————
Nguồn: 72dalove