26/05/2026
Có những chuyến đi không phải để “check-in”, không phải để khoe khoang…
Mà chỉ đơn giản là để còn được ở bên mẹ thêm một quãng đường đời.
Người đàn ông này sống và làm việc tận Đà Nẵng.
Năm nay lại một lần nữa chạy xe máy hàng ngàn cây số đưa mẹ đã ngoài 80 tuổi đi du lịch.
Không phải vì thích phiêu lưu…
Mà vì mẹ không đi được ô tô.
Năm ngoái, hai mẹ con rong ruổi khắp Tây Bắc.
Năm nay lại tiếp tục hành trình lên vùng núi phía Bắc, đi qua những con đường quanh co, những bản làng yên bình, chỉ để mẹ được nhìn thêm nhiều cảnh đẹp khi còn đủ sức khỏe.
Có lẽ với nhiều người, đó là vất vả.
Nhưng với người con ấy, chỉ cần mẹ còn ngồi sau lưng, còn được hỏi han vài câu dọc đường, còn được cùng mẹ ăn một bữa cơm nơi đất lạ… thì mọi cực nhọc đều đáng giá.
Tiền bạc rồi có thể kiếm lại.
Nhưng thời gian dành cho cha mẹ thì không chờ ai.
Nhìn hình ảnh hai mẹ con ngồi bên mâm cơm giản dị giữa núi rừng đêm khuya, tự nhiên thấy lòng mình chậm lại.
Hạnh phúc đôi khi không phải điều gì lớn lao…
Chỉ là còn có mẹ để đưa đi đây đó, còn được nghe mẹ nói cười trên suốt hành trình.
Ai còn cha mẹ, xin hãy thương nhiều hơn khi còn có thể. ❤️