07/05/2024
Lâu lắm rồi quê mình mới chào đón một mùa Lăng Cô - Huyền thoại biển
Ngày còn ngồi hí hoáy những câu văn miêu tả trên ghế tiểu học, mình thường hay mở bài rằng: “Quê em là dải cát vàng ven biển miền Trung với tên gọi khá nổi tiếng - Lăng Cô”. Thật ra, hồi đó biển Lăng Cô chưa nổi tiếng đến vậy 🤣🤣🤣
Mùa Huyền thoại biển đầu tiên cách đây khá lâu, mình không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi đó, mình phơi mình dưới cái nắng rát của biển để thăm thú các gian hàng, bon chen cổ vũ một giải đấu kéo co, hay hào hứng theo những chiếc thuyền đua. Sau đó, Lăng Cô được Worldbays công nhận là một trong những vịnh đẹp thế giới vào năm 2009, dần dà trở nên “có tiếng” trong giới du lịch. Chương trình lễ hội cũng được đổi tên thành “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”. Nghe thật tự hào nhưng đối với mình, có lẽ cái tên “Lăng Cô - Huyền thoại biển” vẫn thân thuộc và mang đậm nét đẹp chài lưới của một làng quê ven biển hơn cả.
Năm nay, mọi thứ thật hoành tráng, nhưng nói sao nhỉ, không diễn ra ở biển. Sân khấu trên đầm, rất đầu tư. Đèn đường lắp khắp phố đi bộ vàng rực. Có bắn pháo hoa và mời ca sĩ, những điều rất xa xỉ đối với mùa lễ hội ngày mình còn bé. Chỉ là, với một con người cố chấp như mình, Huyền thoại biển thì đáng ra nên được diễn ra ở biển. Có lẽ, mình khá cũ kĩ, trong kí ức của mình mãi rực rỡ những bóng hình lễ hội ở dải cát vàng ven biển, thấm đẫm vị mặn rít cả người, nắng gió rát cả da.
Nhưng, mình biết, đây là quê hương mình đang chuyển mình, đang thay da đổi thịt. Mình mong chờ và mến chào mùa lễ hội năm này, và hi vọng rằng, mọi người đến với Lăng Cô cũng vậy!
Hãy cùng xem chương trình lễ hội năm nay trong ảnh bên dưới nhaaa 👇👇👇
̀nghỉ