06/06/2026
Thấm thoát nhà nó sống ở xứ Blao này cũng 50 năm. Vì hoàn cảnh mà lưu lạc tới đây, cũng không dòng họ, hay vốn liếng gì, chỉ có niềm tin là đi theo ba má.
Gia đình cũng trải qua từ chuyện ở ké, rồi ở riêng, rồi má thì lao ra chợ bán bánh mì , ba thì đi dắt bò, rồi sau này mới trồng cà. Nên người không có, có ít thì lao ra làm đủ thứ, người có thì kén cá chọn canh cũng là chuyện bình thường.
Khi bạn có nhiều đường, bạn suy nghĩ so sánh thiệt hơn của các con đường, còn khi chỉ có một đường, thì chỉ biết đâm đầu mà đi, nên dân phố về quê thấy không như mơ thì đi về phố, còn dân quê làm dịch vụ không xong thì lại hay nghĩ mình còn mảnh vườn, nên khi có nhiều sự lựa chọn thì cũng dễ thành cản trở khả năng thích nghi. Thích nhưng không thích nghi được.
Tui có đứa bạn đại học đẹp trai, xưa cũng chuyên nọ kia, mặt sáng ngời ngời , không hiểu sau tốt nghiệp bạn trải qua chuyện gì, để bao năm trời vẫn đi tìm kiếm : con đường nào cho ta.