Nằm ẩn mình dưới một khu rừng dầu cách trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 15km, trong một con đường nhỏ gần thác Đambri và các địa danh nổi tiếng khác như Tu viện Bát Nhã, chùa A Di đà, giáo xứ La Vang,…, Khu nghỉ dưỡng nhà vườn Je T’aime Villa tuy ít được quảng bá rộng rãi nhưng lại là địa điểm lưu trú nghỉ dưỡng kèm tổ chức sự kiện, teambuiding ưa thích của khá nhiều khách đến từ Sài Gòn
cũng như từ các địa phương lân cận.
Được thành lập vào ngày 11/01/2018 và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 31/12/2018, Je T'aime Villa là câu chuyện về lòng đam mê của những con người dám từ bỏ mọi thứ ở Sài Gòn hoa lệ để lên rừng với hy vọng sẽ góp phần vào việc phát triển tiềm năng du lịch của mảnh đất Bảo Lộc hiền hoà. Không kiến trúc sư, không công ty xây dựng, không cả thiết kế quy hoạch, thiết kế cảnh quan..., họ cứ tự vạch ra từng việc rồi tự tìm người cùng thực hiện (hầu hết là nông dân địa phương do ở vùng sâu vùng xa) bằng đủ mọi phương cách. Qua 05 năm cải tạo miệt mài, từ một nơi rậm rạp cỏ cây vì đã bị bỏ hoang lâu ngày, đường vào thì lầy lội như một cái ao to, đặc quánh bùn đỏ, hiện tại Je T’aime Villa đã trở thành một khu nghỉ dưỡng chuyên nghiệp với 14 căn phòng xinh xắn được bao phủ bởi màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Có thể trong mắt những người ưa thích sự bài bản, Je T'aime Villa vẫn còn chưa đủ chỉn chu, nhưng nếu bạn là người thât sự yêu thiên nhiên, nếu bạn đã chán cảnh mỗi ngày thức dậy giữa 4 bức tường của căn hộ mình đang ở hoặc chán phải bon chen với sự đông đúc, khói bụi của đô thị thì Je T'aime sẽ là nơi để giúp bạn thoát ra tất cả những sự khó chịu đó. Đến Je T'aime Villa, bạn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác thức dậy giữa tiếng chim hót, được đi dạo giữa những hàng cây và bãi cỏ xanh còn nặng sương đêm, được nhìn thấy hoàng hôn đỏ chói trên mặt hồ xa xa hoặc sương mù giăng lối vào những buổi chiều mưa, được ôm đàn guitar ngồi cùng bạn bè bên ánh lửa trại tí tách cùng ly rượu vang sóng sánh và ăn những món ăn thiệt ngon do nhà hàng của Je T’aime phục vụ.