11/09/2026
Năm 2020, câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh khiến nhiều người xúc động. Nhưng phía sau câu chuyện ấy còn có một ước mơ Hiếu từng phải tạm gác lại - trở thành sinh viên Đại học Y Hà Nội.
Năm đó, Văn Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) - còn Tất Minh chọn xét tuyển khối A với số điểm 28,1 (Toán 9,6; Lý 9,25 và Hóa 9,25).
Văn Hiếu đăng ký vào ngành có số điểm cao nhất của ĐH Y Hà Nội - ngành Y Đa khoa với điểm chuẩn 28,4. Như vậy Hiếu đã thiếu mất 0,25 điểm để vào ngôi trường cậu bạn mong ước.
Khi ấy, có người từng đề nghị nhà trường xem xét đặc cách cho Hiếu. Nhưng cậu từ chối. Hiếu muốn nếu một ngày bước vào ngôi trường ấy, đó phải là bằng thực lực của chính mình.
Vậy là cậu chọn học Y khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình. Không bỏ cuộc, cũng chẳng mãi tiếc nuối về 0,25 điểm năm nào. Hiếu cứ thế học tập, trở thành bác sĩ, rồi từng bước tiến gần hơn đến điều mình từng mong muốn.
Sáu năm sau, Ngô Văn Hiếu đã trở lại Đại học Y Hà Nội - không còn là cậu học sinh thiếu 0,25 điểm năm nào, mà là một tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để mình từ bỏ, mà để mình có thêm thời gian trưởng thành trước khi đủ khả năng bước vào ❤️