17/05/2021
Những câu chuyện đẹp!
Dạo này hơi bận nên mãi mới ngồi viết được câu chuyện nhỏ nhưng đẹp đẽ vô cùng ❤️
Cách đây chừng 7 năm về trước có một anh người Na Uy đi về vùng nông thôn làng người đồng bào mông dưới thung lũng (nay là thủy điện đồng Nai 3) thuộc huyện đắk Glong tỉnh đắk Nông.
Vì có những kỉ niệm lưu giữ là những bức hình từng chụp lại, nên hơn 7 năm sau anh ấy muốn quay lại Việt Nam để tìm những người đã từng là đứa trẻ, là những cụ già để tặng hình và thăm hỏi. Nhưng những người già thì một phần đã mất hoặc thất lạc, những đứa trẻ cũng đã lớn và tìm không thấy.
Kèm theo những tấm hình muốn tìm để tặng lại những cố nhân, anh ấy muốn mua một ít những món quà nhỏ coi như là để thăm hỏi và tặng những em bé trong lần trở lại lần này, mình nhận thấy sự hoan hỉ trong cách sắp xếp từng món quà cho trẻ nhỏ, ánh mắt đượm buồn sau khi không gặp lại những cố nhân...
Xã hội để phát triển cũng cần có những đánh đổi! Nuối tiếc về một ngôi làng nhỏ yên bình nay là lòng hồ thủy điện, nhưng bù lại làng người Mông xưa nay đã được chuyển lên một nơi khang trang sạch sẽ hơn rất nhiều, chính quyền địa phương và nhà nước đã xây dựng khu tái định cư mới nay là khu tái định cư Đắk plao. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương mình nhận thấy đường sá, nhà cửa và những công trình dân sinh xã hội đã đưa cuộc sống người dân bớt nhọc nhằn hơn rất nhiều.
Lần này mình cảm thấy rất vui vì đã cùng đồng hành kết nối các bạn đi vào khu tái định cư để phát nhưng món quà nhỏ đến các em, trong thời gian tới mình dự định sẽ tập hợp những nhóm thiện nguyện và những nhà hảo tâm để lập một số đề án nhỏ kết nối và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn.
Ở đây! Mình trải nghiệm cuộc sống đủ nhiều để cảm nhận được có nhiều chỗ còn rất khó khăn, đã lỡ một chân bước đến vùng nắng gió chân tay đen nhẽm thôi thì cũng sẽ cố làm những điều mà mình thấy vui là được các bác nhể^^
Mong rằng thời gian tới mình lập xong kế hoạch sẽ cần đến sự trợ giúp của các anh chị, các bạn và các em tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình có thể làm thêm những việc có ích cho xã hội.
Thân nhiều!