27/05/2024
📍Măng Đen - Vẫn bình yên như lần đầu gặp gỡ
Trong chuyến khám phá thác K50, tụi mình trở về Tp. Pleiku thì có ghé ngang qua Măng Đen, chỉ có chưa đến 2 tiếng đồng hồ nên ghé tiệm cafe Xanh Yên ngồi một chút, sau đó vội vàng checkin ở con đường hàng thông đẹp nhất nhì ở Măng Đen.
Măng Đen vẫn như thế, vẫn bình yên và nhẹ nhàng, khách cũng không quá nhiều vì ngày trong tuần. Không biết sau gần 1 năm Măng Đen đã thay da đổi thịt như nào, nhưng với mình thì Măng Đen vẫn mang lại những cảm xúc nhẹ nhàng hết cỡ, cuộc sống chầm chậm khiến mình phải thổn thức.
Chẳng phải đây là cái nhịp sống mà mình mơ ước hay sao? Đúng thế, nhưng có nhiều mục tiêu riêng ở phía trước nên mình tạm gác lại những điều nhẹ nhàng, phải vật lộn với xô bồ sau đó mới tìm về giây phút bình yên và thư thái nhất.
Ảnh: BLog của rọt