29/04/2026
“Cho mượn” bình yên
Ở đây… tụi mình có “cho mượn” một khoảng bình yên…
Có ai đi làm mà chưa kịp mệt đã thấy kiệt sức không? Cuối tuần tới rồi mà vẫn không thấy nhẹ hơn, đầu vẫn quay cuồng với công việc, điện thoại, deadline… Nhiều khi không phải bạn lười đâu, bạn chỉ đang quá tải thôi.
Ở Cô Thôn, mọi thứ chậm lại một chút… sáng dậy pha ấm trà, ngồi trước hiên nghe chim, chiều hái vài cọng rau nấu bữa cơm đơn giản, tối ngồi bên bếp lửa nướng khoai, nói với nhau vài câu chuyện đã lâu rồi chưa nói. Không cần đi xa, không cần làm gì đặc biệt… chỉ cần ở cạnh đúng người, trong một không gian đủ yên.
Một căn nhà vườn riêng tư, chỉ 2 phòng, phù hợp cho 1–2 gia đình nhỏ hoặc một cặp đôi muốn “trốn nhẹ” khỏi thành phố vài hôm. Không ồn ào, không đông đúc… chỉ có nắng, gió, cây xanh và cảm giác được nghỉ thật sự.
Nếu có 1 ngày như vậy… bạn sẽ đi cùng ai?
Nhắn nhẹ Cô Thôn để giữ chỗ một khoảng bình yên cho riêng mình nhé.
______________________________________
✨ Cô Thôn Homestay – Buôn Ako Dhong
Đồi bình yên thênh thang Nắng Gió giữa buôn làng Êđê
🏡 Nhà sàn giữa vườn rau xanh | 2 phòng ngủ | Không gian riêng tư
Cách KDL Sinh Thái Đầu Nguồn 200m | 3km đến trung tâm
📍 64/57 Trịnh Công Sơn, Buôn Ako Dhong, TP Buôn Mê Thuộc, Daklak
📱 090 5759227