19/07/2026
Mình đã thất bại một cách nhẹ nhàng như thế nào?!
10 năm trước, lúc bắt đầu Con Tôm Rừng thì cũng là lúc mình làm Eco trip và Con Tôm eco homestay. Lâu nay đã không còn làm Eco trip, Eco homestay cũng không đón khách và cũng không ai nhắc tới nữa. Hôm nay chợt nhìn thấy lại hình ảnh của Eco trip năm đó, bất chợt kéo mình về những ngày này của 10 năm trước.
Hồi đó mình làm 2 business khác nhau cùng một lúc. Con Tôm Rừng sẽ là sản xuất và bán hàng, Eco trip là tour du lịch sinh thái để khách hàng hiểu và trải nghiệm mô hình Con Tôm Rừng. Một mình làm hết, từ làm truyền thông, hình ảnh, kiếm khách, lên lịch trình, dẫn tour, và tư vấn khách luôn. Và điều quan trọng là thuyết phục được gia đình làm du lịch.
Mình còn nhớ ngày đó nhà nhỏ xíu nên Eco trip đầu tiên cho khách ngủ lều, không hiểu sao mình dám làm những cái nó điên rồ thật sự. Sau đó trời mưa, thấy mọi người nghỉ ngơi vất vả nên mình làm cái nhà sàn và đặt tên Con tôm eco homestay.
Cái homestay của mình nó cũng quái đản, gì mà không rượu, không bia, không hút thuốc. Rồi nữa là không xả rác, rác không phân huỷ mọi người đem đến thì sẽ tự đem về lại thành phố vì mình không xử lí được. Thực đơn khách cũng không biết trước vì tuỳ lúc đó nhà trồng rau gì, thu hoạch được tôm cá nào thì sẽ chế biến món ăn thích hợp, khách ăn xong còn đi rửa chén nữa.
Một cái nhà sàn, không có phòng riêng, tối đa 10 khách, bất tiện là vậy mà cũng được nhiều người thương mà đến chơi. Mình không làm thương mại nhiều, Home của mình lúc đó không phải khách sạn, cũng không phải điểm du lịch, nó như một người thân chào đón mọi người về thăm. Mình làm homestay, nó đúng kiểu homestay.
Một đứa mê du lịch như mình mà được sống, được làm việc với du lịch mình thích lắm. Nhưng rồi Con Tôm Rừng phát triển, mình kham không nổi nên không làm Eco trip nữa mà chỉ đón khách đến home chơi, rồi một lần nữa Con Tôm Rừng chuyển mình, công việc quá bận nên mình đành phải gác lại luôn Con Tôm eco homestay. Và mình dừng rất cả mảng du lịch lại.
Nhờ có Eco trip, Con Tôm eco homestay mà mình hiểu đam mê là gì. Được làm việc với đam mê của mình thì thật sự xứng đáng, không biết mệt. Bây giờ nghĩ lại mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình có thể làm được những điều đó.
Chi phí đầu tư cũng nhiều vì phần lớn là chi phí xây dựng mà ở vùng sâu vùng xa này thì nó lại càng nhiều. Chưa lấy lại vốn nhưng cũng chấp nhận dừng lại, xem như lỗ nhưng được nhiều trải nghiệm. Cũng xứng đáng và chưa thấy tiếc, chỉ có tiếc là mình không tiếp tục được lâu hơn nữa.
Giờ ngồi viết lại sống mũi cay cay, bao nhiêu kí ức ùa về, được nhìn lại bản thân mình của năm tháng đó. Những câu chuyện của hồi đó kể quài cũng không hết vì hành trình đó cũng đủ dài. Thất bại rồi! Nhưng thất bại cũng nhẹ nhàng, thất bại cũng không tệ như mình nghĩ!.
Hành trình này dừng lại cũng đã lâu nhưng chưa lần nào mình nhắc đến. Hôm nay, viết tất cả cho Eco Trip, viết cho Con Tôm eco homestay, cảm ơn tất cả mọi người đã ghé chơi. Tất cả đều là kỉ niệm đẹp, yêu!