08/07/2025
Mấy ai biết được bọn tôi làm Nhà trọ lấy tiền đâu mà đi chơi hoài. Lâu lâu mới có đc 1 chuyến đi . Và lần này non xanh nước biếc vẫy gọi chúng tôi đi Hòn Sơn. KG nay thuộc tỉnh AG. Chúng tôi đặt tour tự túc, cũng may ông bà độ nên chọn mặt gửi vàng được chỗ tổ chức ăn nghỉ cũng khá ổn . Tour hết 1 tỷ 6. Í nhầm, 1 tr 6. 2N1Đ và cho tổng số 2 người lớn và 1 trẻ em. Phòng rộng hướng biển, có chèo xuồng lặn biển, xe máy quanh hòn và cả vé tàu khứ hồi.
Chúng tôi đấp xuống hòn Sơn lúc 7h30 và đợi nhận phòng Lộc homey đặt Quốc (ks) lúc 10h45. Sau khi trải qua đủ combo mưa nắng trên Hòn là lúc chúng tôi dạo biển, và ăn cháo nhum. Đồ ăn trên Hòn ngon và vừa miệng, rẻ chán. Ăn uống xong thì cơn mưa chào đón nữa nên quý bạn nào đi chơi nhớ canh thời tiết. Chúng tôi đón cả mưa lẫn nắng. Đường đi trên Hòn Sơn khá dễ, có 1 số đoạn dốc nhưng cũng có 1 số đoạn dễ đi do trải nhựa hết. Phương tiện di chuyển bằng xe máy là duy nhất. Chúng tôi đi qua KDL bãi bàng, thủy cung, rồi chỗ lặn ngắm chèo xuồng. Sáng ra thì mưa nên chỉ lại ucf, ăn sáng, đi chạy xe và rồi kết thúc chuyến đi chơi. Hihi. Thôi như vậy cũng rẻ và vui rồi. Đi biển nhưng chưa tắm biển thì là 1 thiếu sót quá lớn cho ông bà chủ nhà trọ suốt năm ở trên đất liền hưởng ba cái khói bụi TP nhỉ. Mong sau năm cuối 2025 này mn nhớ tới Nha Trang Đặt Phòng nữa để đặt phòng thì chúng tôi mới lại có kinh phí để tt hành trình đến đâu thì đến nữa. Haha..bái bai chúc mn 1 cs hạnh phúc . Lại 1 ng nữa giống như chúng tôi, tương lai thật tươi mới nhaaa.