05/12/2021
Nhật ký Bồ Công Anh- Tháng 12 .....nhớ
Chào tháng 12! chào mùa đặc biệt trong năm đối với tôi.
Cái không khí này vẫn vậy nhưng lòng người thì đã quá nhiều đổi thay.
Lúc bé tôi sẽ thấy rất vui khi trời chuyển lạnh. Có lẽ vì cả một năm nóng bức nên mỗi khi từng đợt không khí lạnh ùa về là lòng tôi lại lâng lân. Tôi thích lắm cái cảm giác nằm trên giường trùm mền kín cả đầu mà vẫn còn thấy lạnh, bước xuống sàn nhà lạnh phải rụt cả chân lại. Thích được mặc áo ấm và quan trong hơn cả là tôi biết sắp đến Tết. Cái suy nghĩ ngây ngô ấy mà đã làm tôi thích nó đến vậy.
Và rồi tuổi thơ cũng nhanh chóng qua, nó qua nhanh như mùa đông vậy, tôi đã đi xa nhà. Lúc này đối với tôi không khí ấy lại ùa về bao niềm hạnh phúc tuổi thơ, nổi nhớ nhà da diết khiến tôi càng thấy mến mùa đông.
Cứ thế trôi qua, vào mùa đông năm ấy, cũng là không khí ấy, nhưng lần này nó không mang đến sự sum họp, sự khởi đầu mà là sự chia xa mãi mãi. Cơn gió lạnh không còn mang cho tôi niềm vui, niềm hy vọng về sự sum vầy. Tâm hồn tôi cũng từ đó đóng băng và đi theo cơn gió rít.
Sau 3 năm thăng trầm, rồi tôi cũng nhận ra và chấp nhận mất mát đó. Đó là cuộc sống và
không ai có thể ở bên mình mãi mãi. Kể cả bản thân mình rồi cũng sẽ có một mùa để đi.
Hôm nay, tôi lại bình yên chào đón tháng 12, chào đón từng cơn gió lạnh ùa về mà lòng đầy thương nhớ.
Mùa đông vẫn luôn trong tôi, và tôi tin nó vẫn luôn như thế, lặng lẽ đến và đi thật nhanh nhưng luôn mang nhiều cảm xúc cho người ở lại.
Mùa nhớ của tôi...