08/04/2021
Hãy là người du lịch có ý thức bảo vệ thiên nhiên nha các bạn ... 🥰🥰🥰
[GÓC ADMIN]
Khi bạn SỐNG ẢO, thì sao biển đang CHẾT THẬT.
Trong hoạt hình The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, nhân vật sao biển Patrick đã cùng các bạn mình lên bờ để tìm lại công thức làm bánh burger bị đánh cắp.
Patrick chắc chắn là con sao biển duy nhất trên đời sống được trên cạn được lâu đến vậy. Đồng loại của Patrick, cụ thể là những con sao biển ở "Thiên đường sao biển" Rạch Vẹm - Phú Quốc, thì không thể.
Rạch Vẹm – nằm ở phía bắc đảo Ngọc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông chừng hơn 20 km và chỉ vỏn vẹn khoảng 170 hộ dân làm nghề chài lưới sinh sống.
Ở đây không chỉ hấp dẫn với những bãi biển xanh trong, nắng vàng, cát trắng, mà còn nổi tiếng với hàng trăm hàng ngàn bạn sao biển nằm ườn trên các bãi tắm, lấp ló dưới đám rêu, hay bám trên cọc gỗ của các nhà bè.
Sao biển tại đây thuộc loại PROTOREASTER NODOSUS.
Chúng được gọi với cái tên dễ thương: SAO BIỂN CHOCOLATE CHIP, thường sinh sống tại vùng nước nông và ấm như ở Phú Quốc hay Nha Trang. Thức ăn chính của bọn này là ngao, san hô mềm, bọt biển, giun...
Vài năm trở lại đây, du khách đến Rạch Vẹm thường chụp ảnh check-in với sao biển. Đặc điểm chung của những bức ảnh này là cầm sao biển trên tay hoặc xếp chúng lên cát thành hình trái tim, hình ngôi sao, thành tên, rồi đứng, nằm, ngồi tạo dáng bên cạnh.
Có một điều chắc chắn, là tất cả sao biển được chụp ảnh không thể xem lại ảnh đã chụp chúng, vì chỉ 30 giây sau khi bị vớt lên bờ, sao biển sẽ...chết ngắc.
Một số con sẽ sống được lâu hơn, tuỳ cơ địa, nhưng cũng không đủ thời gian để chụp chung một bức ảnh, do chính cơ chế hô hấp của loài này.
Sao biển thở bằng chân ống và những nốt nhỏ li ti khắp thân mình, các bộ phận này được trang bị lớp mô rất mỏng cho phép trao đổi khí oxy (O2) và carbon dioxide (CO2).
Nói cách khác, mũi hoặc mang của sao biển nằm khắp nơi trên cơ thể.
Khi bị nhấc ra khỏi nước, sao biển như bị tiêm chất độc vì không khí sẽ gây hại cho hệ hô hấp của chúng. Không thể hô hấp khiến sao biển không thải được khí carbon dioxide ra ngoài, dẫn đến ngộ độc khí và chết ngay lập tức.
Vậy nên, việc vớt sao biển lên bờ để chụp ảnh, không khác gì tuyên án tử với chúng. Và chắc hẳn với rất nhiều sao biển ở Phú Quốc, mùa du lịch thực sự là mùa của sợ hãi, mùa của chết chóc, mùa của nỗi buồn chia ly...
Với đặc tính riêng biệt của Rạch Vẹm, thuỷ triều lên xuống trong ngày nhiều lần. Đôi khi nước biển đã rút nhưng nhiều sao biển vẫn bị mắc lại, tạo nên cảnh tượng một màu đỏ cam trải dài trên nền cát trắng.
Những bạn sao biển này rồi cũng sẽ chết đi, nhưng việc được nằm chết tự nhiên khi nhìn sóng vỗ, ngắm nắng vàng, chiêm nghiệm về cuộc sống sẽ khác hoàn toàn với việc đang nằm chơi dưới nước thì bị vớt lên, vứt xuống cát, xếp thành chữ để chụp ảnh, xong chết.
Trong những trường hợp này, nếu biết kêu, sao biển chắc chắn sẽ kêu rất thảm thiết. Hoặc chỉ đơn giản, là kêu "Ặc ặc", rồi chết. Và lý do, chỉ vì sự thiếu hiểu biết và vô tâm của khách du lịch.
Có một thực tế chúng ta đều biết, đó là tự nhiên rất rất dễ bị tổn thương trước tác động của con người. Mục đích của việc đi du lịch bên cạnh nghỉ dưỡng còn là khám phá vẻ đẹp và sự kỳ diệu của tự nhiên.
Vậy nên, đừng chỉ vì sống ảo mà làm tổn thương đến tự nhiên, đừng để "Thiên đường sao biển" trở thành "Nghĩa địa sao biển", đừng động vào sao biển trừ khi sao biển tự động vào bạn, và đừng để sao biển ở bất cứ đâu phải kêu "Ặc ặc" các bạn nhé, vì khi bạn SỐNG "ẢO", thì sao biển đang CHẾT THẬT đó...