28/05/2020
Tại ghế đá công viên bên cạnh chỗ mình ngồi nghỉ, 2 em trai khuôn mặt sinh viên nói với nhau:
- Tao thèm đi đâu chơi quá, cuồng chân không chịu nổi!
- Dịch này hơi ớn mày!
- Ớn j mày, Việt Nam mình an toàn nhất quả đất rồi! Đá banh còn được tổ chức ầm ầm mà vẫn không có ca nào lây nhiễm cộng đồng kìa!
- Ờ nhỉ, VN siêu giỏi, vậy mình quẩy tới luôn, mà ... Tao đang khô máu..chờ lãnh lương... (Giọng xịu lơ, nghe tiếng được tiếng mất..)
- À, tao thèm đi Đà Nẵng mày, cứ nghe thành phố đáng sống, thấy ai ai cũng khen mà muốn trải nghiệm một lần..ngặt nỗi anh Xiền luôn rời xa ta sớm quá... Đang tính tháng sau...mà k biết mấy chai đủ cho chuyến đi 3 ngày ta..
- Chắc phải 5 chai 1 thằng quá mày, vé máy bay, tiền ks, ăn uống...
- Tao nghĩ nhiều hơn, nhưng nếu mình canh vé rẻ tầm 1tr2-1tr3, phòng 500-600k thì chắc đủ á mày!
Lúc này mình chen ngang:
- Nếu chưa tính chi phí vào các khu vui chơi đắt đỏ thì chỉ cần 3-4 chai cũng đủ trải nghiệm rồi 2 em.
- Thật k Cô? (Chết cha, mặt già chát)
- Sure mà, Vé MB khứ hồi chỉ mất tầm 1tr đến 1tr2 nếu canh vé trước, còn phòng chỉ có 300k/ 2 người/đêm, còn tiền ăn thì rẻ rề, trải nghiệm món ăn bình dân bún mắm, bún cá, bún bò, mì Quảng giá từ 15k- 40k/ bữa thú vị lắm! Tính tổng chi phí cơ bản chỉ hơn 2tr...
- Cô nói sao í chứ giá phòng Tp Du lịch sao rẻ vậy được!
- Vụ này con an tâm, phòng giường tầng đầy đủ tiện nghi kể cả bếp và gần biển luôn nha! Chỉ 300k/ đêm. Cô là bạn thân của cô chủ ahihi.
Con muốn xem hình Cô cho xem, hình thật không phải photoshop đâu!
Hai đứa lưu số Cô nè 0903 306 354 Cô là Tâm người Đà Nẻng...cô thích giới thiệu du lịch Đà Nẵng rẻ mà vẫn chất cho dân vp dành dụm lên kế hoạch trải nghiệm..còn ai quen cô rồi thì cho du lịch trả góp luôn. Thiệt đó nha bà con...
Sưu tầm...